Đức Thánh Cha: „Những Ky-tô hữu và những Linh Mục tham nhũng
gây thương tổn cho Giáo Hội!“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:radiovaticana.va
Ai không sám hối về tội lỗi của mình nhưng chỉ
„ra vẻ“ làm Ky-tô hữu, kẻ ấy gây hại rất nhiều cho Giáo Hội. Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã nói như thế vào sáng thứ Hai hôm qua trong bài Giảng của Ngài tại
Thánh Lễ sớm ở Vatican.
Trong nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã
cảnh báo về sự tham nhũng:
„Ai phạm tội và cầu xin sự tha thứ, tức kẻ cảm thấy
mình hèn yếu và như là con cái của Thiên Chúa, người ấy khiêm nhường và khẩn
xin ơn cứu độ nhờ Chúa Giê-su. Nhưng ai không thống hối về tội lỗi của mình mà
lại còn tiếp tục phạm tội, và chỉ ra vẻ như mình là một Ky-tô hữu: kẻ ấy đi tới
một cuộc sống hai mặt. Chính cuộc sống hai mặt của một Ky-tô hữu là điều gây đau
thương và gây tổn hại rất nhiều. ´Nhưng tôi làm điều tốt cho Giáo Hội! Tôi lấy
một ít tiền túi và tôi dâng cúng nó cho nhà thờ!` Nhưng với bàn tay khác, người
ấy lại biển thủ và ăn cướp, và nói rằng nó là của nhà nước, của những nghèo –
đó là kẻ bất công và đang đi vào một cuộc sống hai mặt.“
Ai có thái độ như thế,
tức người kiếm tiền theo kiểu tham nhũng „thì thà nên buộc cối đá vào cổ và quăng
xuống biển“ – Đức Thánh Cha đã trích dẫn những lời của Chúa Giê-su trong bài
Tin Mừng theo ngày. Ở đây, Chúa Giê-su đã không nói về sự tha thứ. Nơi đâu có sự
gian sảo và lừa dối ngự trị, nơi đó không bao giờ có Thiên Chúa – Đức Thánh Cha
bổ sung. Tuy nhiên nếu ai phạm tội, nhưng không phải do người ấy muốn phạm tội mà
là vì sự yếu đuối, thì Thiên Chúa vẫn đồng hành với người ấy trên bước đường của
họ:
„Chúng ta phải làm sáng tỏ về tội lỗi của mình.
Vâng, tất cả chúng ta đây đều là những tội nhân. Nhưng vấn đề tham nhũng thì
sao? – Phải tuyệt đối nói không với nó! Ai tham nhũng, kẻ ấy bị ghim chặt vào
trong một tình trạng của sự thỏa mãn, và người ấy không hề biết sự khiêm tốn là
cái gì. Với những kẻ tham nhũng ấy thì Chúa Giê-su đã nói rồi: ´Các ngươi giống
như những nấm mộ, ở ngoài thì được quét vôi trắng xóa và trông có vẻ rất đẹp;
nhưng bên trong những nấm mộ ấy thì toàn là hài cốt, sự dơ dáy và thối rữa.` Một
Ky-tô hữu mà tự khoe khoang rằng mình là Ky-tô hữu nhưng không đi vào đời sống
Ky-tô hữu, kẻ ấy cũng là một trong những kẻ tham nhũng ấy. Tất cả chúng ta đều
biết một kẻ nào đó đang ở trong tình trạng như thế, và chúng ta cũng biết, điều
gấy gây tổn hại cho Giáo Hội biết nhường nào! Ky-tô hữu tham những, Linh Mục
tham nhũng, những kẻ ấy gây thương tổn cho Giáo Hội biết chừng nào! Vì họ không
sống trong tinh thần Tin Mừng, nhưng trong tinh thần thế tục.“
Đức Thánh Cha cũng nhắc
nhở rằng, Thánh Phao-lô đã viết trong lá thư của Ngài gửi cho tín hữu Rô-ma như
sau: „Anh em đừng làm hài lòng thế gian này“. Thậm chí, trong bản văn gốc, Thánh
Nhân còn nói mạnh mẽ hơn, vì Ngài nói rằng, người ta không được tiếp nhận
„khuôn mẫu“ của thế gian này, cũng không được mơ tưởng tới những điều thuộc thế
gian. Vì tinh thần của thế gian ấy chỉ dẫn đưa tới một cuộc sống hai mặt – Đức
thánh Cha giải thích rõ. Trong những trường hợp ấy, Chúa Giê-su cũng đã không
nói về „những tội nhân“, nhưng nói về thói đạo đức giả.
(rv 11.11.2013 sta)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét