Đức Thánh Cha nói về Bí Tích Hòa Giải: „Giáo Hội cần các linh
mục tốt lành để cử hành Bí Tích Hòa Giải.“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn: radiovaticana.va
Giáo Hội phải trở thành tì nữ của tình yêu đồng loại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
đã nhắc tới điều đó trong cuộc tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm qua.
Căn cứ vào Bí Tích cáo Giải, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng, con
đường của sự thống hối và ơn giao hòa dẫn tới sự hiệp thông trong Giáo Hội:
„Chúa Giê-su đã ban cho các Tông Đồ năng quyền để tha thứ tội lỗi“ – Đức Thánh
Cha nói. Giáo Hội „gìn giữ và bảo quản“ ân sủng này trong Bí Tích Cáo Giải:
„Và đó là điều rất đẹp. Giáo Hội vừa là một cồng
đoàn thánh thiện nhưng đồng thời cũng vừa là một cộng đoàn cần sự sám hối
chung, Giáo Hội đồng hành với chúng ta trên con đường dài của sự hoán cải nơi
toàn bộ cuộc sống chúng ta. Giáo Hội không phải là nữ chúa có mọi quyền năng,
nhưng là một nữ tì của các tôi tớ thuộc đức khoan hậu, và Giáo Hội vui mừng mỗi
khi ân sủng ấy của Thiên Chúa có thể được giới thiệu.“
Ơn tha thứ của Thiên
Chúa đến với chúng ta ngang qua các vết thương của Chúa Giê-su – Đức Thánh Cha trình
bày – nhờ Chúa Giê-su, Đấng đã nhận lấy tất cả mọi tội lỗi của thế giới. Chứng
kiến tận mắt một nền văn hóa của chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa chủ quan, chiều
kích Giáo Hội của ơn tha thứ đã trở nên mơ hồ đối với nhiều người hôm nay, cũng
như kể cả đối với các Ky-tô hữu – Đức Thánh Cha bổ sung. Vì thế mà nhiều người
đang tự đối đầu trực tiếp với Thiên Chúa và làm cho Giáo Hội bị cong vẹo. Tuy
nhiên, con đường của ơn tha thứ đích thực lại dẫn đưa tới các Linh mục nơi tòa
cáo giải – Đức Thánh Cha khích lệ những người nghe:
„Đó là một ân sủng và cũng là một sự chữa trị, một
sự bảo vệ cũng như một sự bảo đảm rằng, Thiên Chúa tha thứ cho tôi. Tôi đi đến
với một anh em Linh Mục và nói: ´Thưa cha, con đã làm điều này và điều kia…“.
Và vị Linh Mục ấy nói: ´Không phải là tôi tha thứ cho anh: mà là Thiên Chúa, đấng
tha thứ.` Và trong giây phút ấy tôi được bảo đảm rằng, Thiên Chúa đã tha thứ
cho tôi. Và đó là một điều tuyệt mỹ! Điều đó có nghĩa là tôi có sự bảo đảm,
luôn luôn có thể nói được rằng: ´Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta luôn luôn!
Ngài không bao giờ trở nên mệt mỏi trong việc tha thứ!“
„Đừng có ngượng ngùng
để đi đến với Tòa Cáo Giải!“ – Đức Thánh Cha khuyến khích sự can đảm của các
tín hữu. Rốt cuộc thì một lần „bị đỏ mặt“ còn hơn là „ngàn lần vàng mắt“ – Đức
Thánh Cha bổ sung một cách khôi hài. Nhưng về phương diện khác cũng phải tự
chuyển động – Đức thánh Cha nói tiếp: một Linh Mục, tức vị tiếp nhận nơi lời
xưng thú, phải trở nên tốt lành, nhân hậu trong chính sự trong sáng của mình.
Các Tín Hữu có quyền để có được một cha giải tội tốt lành – Đức Thánh Cha nói:
„Một Linh mục mà không thực hành những điều kiện
tiên quyết thuộc lãnh vực tinh thần ấy, thì tốt nhất, Ngài đừng nên cử hành Bí
Tích Cáo Giải. Các Tín Hữu đang đầy thống hối có nhĩa vụ phải làm những điều
như các Linh Mục không? – Không! Chúng ta có quyền, tất cả các tín hữu có quyền
nhìn thấy trong vị Linh Mục một đầy tớ phục vụ cho ơn tha thứ của Thiên Chúa.“
Ngoài ra, Bí Tích cáo
Giải cũng có hiệu lực cả với chính những người chăm sóc các linh hồn – Đức
Thánh Cha nói:
„Các Linh Mục cũng phải đến với tòa Cáo Giải, và
các Giám Mục cũng thế: tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Đức Thánh Cha
cũng phải vào tòa cáo giải ít nhất 15 ngày một lần, vì Ngài cũng là một tội
nhân! Và Cha giải tội cũng nghe những tội mà Cha xưng với Ngài, ngài khuyên Cha
và ngài tha thứ cho Cha, vì tất cả chúng ta đều cần tới ơn tha thứ.“
(rv 20.11.2013 pr)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét