Thứ Sáu, 29 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha: „quyền lực thế gian“ muốn ngăn cấm việc thờ phượng.

Đức Thánh Cha: „quyền lực thế gian“ muốn ngăn cấm việc thờ phượng.

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Trong cuộc chiến giữa Thiên Chúa và sự ác, tức điều được xác định bởi các bài đọc trong những ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, có một cái bẫy lớn. Đức thánh Cha đã gọi điều đó, trong bài giảng Lễ của Ngài vào sáng sớm hôm nay, là „cơn cám dỗ phổ quát“. Nó là cơn cám dỗ xuất phát từ chính những lời phỉnh nịnh của nó, duy trì chúng, đánh bại Thiên Chúa và lôi kéo những kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa.

Trong cuộc đời của mình, Chúa Giê-su cũng đã bị đặt trước các cơn cám dỗ, Ngài đã bị xúc phạm và bị lăng nhục cho đến chết trên Thập giá. Nhưng rõ ràng là, trong sự phục sinh, hoàng tử của thế gian đã bị thất bại nơi cuộc chiến chống lại Hoàng Tử của sự bình an.

„Tại một nơi khác, Chúa Giê-su đã gọi tên nó là một sự xúc phạm tới đền thánh, một sự xúc phạm tới Đức Tin và dân Chúa: đó là một sự kinh tởm, một nỗi thê lương của sự kinh tởm. Cái đó có nghĩa là gì? Nó sẽ trở nên như một cuộc toàn thắng của hoàng tử thế gian: sự thất bại của Thiên Chúa. Thiên Chúa có vẻ như đang ở trong chính giây phút cuối cùng ấy của sự bất hạnh, Ngài điều khiển thế giới và Ngài là Chúa của thế giới.“
Đó là yếu tố cốt lõi của cơn thử thách cuối cùng: Sự xúc phạm Đức Tin. Với sự liên quan đến bài đọc một trong Thánh Lễ hôm nay, mô tả về việc ông Daniel bị nhốt trong hang sư tử, „nỗi thê lương của sự kinh tởm ấy“ có một danh xưng chính xác: Cấm đoán việc tôn thờ.

„Người ta không được nói về tôn giáo nữa, nó là một vấn đề riêng tư, phải không? Người ta không được nói công khai về điều đó. Những dấu vết của tôn giáo đều bị loại trừ. Người ta phải tuân thủ những quy định có nguồn gốc từ những quyền lực thế gian. Đó là điểm trung tâm của thời cùng tận. Và nếu tất cả đều diễn ra cho chúng ta như thế thì đó cũng chính là ngày Chúa đến: ´Và họ sẽ nhìn thấy Con Người ngự đến trên mây trời với mọi quyền năng và ân sủng.` Những Ky-tô hữu đang phải trải qua thời gian của sự bách hại, thời gian của sự cấm đoán việc thờ phượng, chính là lời tiên đoán cho điều mà nó sẽ xả ra cho tất cả chúng ta.“ 

Nếu những đền thờ ngoại giáo ấy được dựng lên thì đó sẽ là thời để các Ky-tô hữu ngẩng đầu lên, vì sự chiến thắng của Chúa Ky-tô đã đến gần.

„Trong tuần này, chúng ta suy tư một cách đặc biệt tới sự sa sút lớn ấy của Đức Tin, trong đó có sự cấm đoán việc tôn thờ, và rồi chúng ta hãy tự hỏi: Tôi có tôn thờ Thiên Chúa không? Tôi có tôn thờ Chúa Giê-su Ky-tô không? Hay tốt hơn tôi nên thay đổi và chơi trò chơi của chúa tể thế gian? Tôn thờ Thiên Chúa cho đến cùng với sự trao phó và niềm tín trung: Đó là ân sủng mà chúng ta phải thiết tha cầu xin trong tuần này.“ 
(rv 28.11.2013 ord)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét