Đức Thánh Cha tại buổi đọc Kinh Truyền Tin: „Các Thánh không
phải là những siêu nhân.“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Các
Thánh không phải là những vị siêu nhân, và các Ngài cũng không hoàn hảo. Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh điều đó trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chung tại
quảng trường Thánh Phê-rô nhân dịp Đại Lễ Kính Các Thánh. Đại Lễ được cử hành
vào ngày thứ Sáu hôm nay nhắc nhớ tất cả mọi người rằng, mục đích của sự hiện
hữu chúng ta không phải là để chết, mà là Thiên Đàng – Đức Thánh Cha nói tiếp. Như
„những người bạn của Thiên Chúa“, các Thánh bảo đảm rằng, lời tiên đoán không
được gây thất vọng.
„Các
Thánh giống như chúng ta, như mỗi người trong chúng ta. Trước khi các Ngài đạt
tới được vinh quang Nước Trời, các Ngài đã trải qua một cuộc sống hoàn toàn
bình thường: với niềm vui, nỗi khổ và với niềm Hy Vọng. Nhưng cái gì đã làm thay
đổi cuộc sống các Ngài? Đó là Tình Yêu Thiên Chúa. Khi các Ngài học biết Tình
Yêu ấy, các Ngài đã đi theo Chúa với toàn bộ con tim của các Ngài. Một cách vô
điều kiện và không hề giả dối, các Ngài đã sống cuộc sống của mình trong sự
phục vụ người khác.“
Đức Thánh Cha nói rằng, các Thánh là
những người nam và những người nữ mang trong trái tim niềm vui, và trao hiến
niềm vui đó cho người khác. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng: các Thánh không
bao giờ thù oán. Trái lại, các Ngài là những người tác tạo bình an và sự tha
thứ. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng nêu bật rằng, tất cả mọi người đều có thể trở
nên những vị Thánh: Làm Thánh không phải là đặc quyền riêng của một ít người,
thật đơn giản vì người ta chỉ cần theo gương của Chúa Ky-tô, Tin Mừng đã chỉ ra
một con đường.
„Các Thánh nói gì với chúng ta trong ngày hôm nay? Các Ngài nói với chúng ta
rằng: Hãy tín thác vào Chúa, vì Thiên Chúa không gây thất vọng! Ngài là một
người bạn tốt, Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Các Thánh khích lệ chúng ta
với chứng tá của các Ngài để không bao giờ hãi sợ, để không bao giờ hiểu lầm
khi chúng ta nói về Chúa và về Tin Mừng, cũng như khi chúng ta phải bơi ngược
dòng đời. Các Thánh chỉ cho chúng ta thấy rằng: ai ở lại trong sự tín trung với
Thiên Chúa và Lời của Ngài, người ấy sẽ cảm nhận được niềm an ủi cũng như Tình
Yêu của Ngài ngay khi còn sống trên trái đất này, và rồi sẽ cảm nhận những điều
ấy gấp trăm ngàn lần trong cuộc sống đời đời.“
Sau khi kết thúc Kinh Truyền Tin, Đức
Thánh Cha đã thông báo rằng, vào lúc 16g00 chiều nay, Ngài sẽ cử hành Lễ Kính
Các Thánh tại nghĩa trang Verano của Rô-ma. Tại đó, Ngài sẽ hiệp thông trong
tinh thần với tất cả những ai kính viếng các nghĩa địa cũng như tưởng nhớ tới
những người đã khuất trong những ngày này.
„Cha sẽ cầu nguyện cách đặc biệt cho những nạn nhân của bạo lực, mà trước hết
là cho các tín hữu đã phải chết vì bị bách hại. Cha cũng sẽ cầu nguyện cho tất
cả những anh chị em của chúng ta – cho những người nam, người nữ và cho cả các
em nhỏ đã phải chết vì đói khát, cũng như đã phải chết vì sự trốn chạy và vì
việc tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong những ngày này chúng ta đã nhìn
thấy những hình ảnh về sự hoang tàn khủng khiếp trên các mặt báo. Vậy, giờ đây
chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho những người anh chị em ấy của chúng ta.“
Nhân đây, Đức Thánh Cha đã suy nghĩ
một cách đặc biệt về những nạn nhân trong thảm kịch của những người chạy trốn tại
sa mạc Niger. Vào hôm thứ Tư vừa rồi, thi thể của 87 người tị nạn đã được phát
hiện trong sa mạc Niger, hình như những nạn nhân ấy đã muốn di cư một cách bất
hợp pháp tới Algerie. Những người di cư ấy mà phần lớn là các trẻ em đã bị chết
khát sau khi chiếc xe vận tải chở họ đã bị hư trong sa mạc. Sau đó tài xế đã bỏ
về thành phố Arlit với một chiếc xe khác. Nhưng ông ta đã bị hỏng xe lần thứ
hai và đã không trở lại. Các nhân viên của một tổ chức cứu trợ đã phát hiện ra
các thi thể trên trong vùng sa mạc Sahara nằm ở phía Bác của Algerie.
(rv/kna 01.11.2013 sta)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/11/01/papst_beim_angelus:_%E2%80%9Eheilige_sind_keine_supermenschen%E2%80%9C/ted-742725
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét