Đức Thánh Cha:
“Tất cả mọi người đều được mời gọi tham dự bữa tiệc của Thiên Chúa.”
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự „bữa tiệc
của Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh như thế trong bài giảng của Ngài tại
nguyện đường Thánh Marta của nhà khách Vatican trong Thánh Lễ vào sáng thứ Năm
hôm nay.
Dựa vào thư gửi tín hữu Rô-ma, Đức Thánh Cha kêu
gọi những người đang nghe hãy đón nhận „Lời mời gọi của Thiên Chúa“ với niềm
vui và hãy quyết định về một cuộc sống Ky-tô trước lời mời gọi này.
„Một người Ky-tô hữu là bất kỳ một ai đó được mời
gọi. Để làm gì? Phải chăng là để làm việc trong một cửa hàng hay là để thực hiện
một cuộc dạo chơi? Thiên Chúa muốn nói với chúng ta nhiều hơn nữa: ´Ngươi được
mời gọi tham dự một bữa tiệc!` Người Ky-tô hữu chính là người được mời gọi tham
dự bữa tiệc ấy, được mời gọi đi vào trong niềm vui, để được cứu độ và để tham dự
vào sự sống của Chúa Giê-su với niềm vui. Đó là sự vui mừng! Bạn được mời gọi
tham dự bữa tiệc!“
Căn bản của sự hiệp
thông chính là như vậy – Đức Thánh Cha nói. Để dự phần vào với Giáo Hội có
nghĩa là trở nên thành phần trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Bữa „tiệc Giáo
hội“ là một „bữa tiệc của sự hiệp nhất“ – Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh – những
tội nhân cũng được mời gọi để tham dự bữa tiệc ấy:
„Giáo Hội không chỉ là một Giáo Hội được dành riêng cho những người
tốt. Vậy thì ai là người thuộc về Giáo hội và ai được mời gọi để tham dự bữa tiệc
này? Đó là những tội nhân. Chúng ta – những tội nhân, tất cả đều được mời. Và rồi
cái gì sẽ diễn ra? Người ta hình thành nên một cộng đoàn, mà cộng đoàn này có
những đặc ân khác nhau: người có đặc ân làm ngôn sứ, kẻ có đặc ân làm linh mục,
kẻ khác nữa thì làm thầy dậy… tất cả đều có một phẩm chất, một đức độ. . Nhưng
người ta thực hiện bữa tiệc trong khi người ta mang nó theo những cái mà người
ta có đến với tất cả cộng đoàn… Người ta tham dự hoàn toàn trong đó. Người ta
không thể hiểu được sự hiện hữu Ky-tô nếu như không có điều đó.“
Để trở nên thành phần
của Giáo Hội, đó là một „Ân Sủng“ – Đức Thánh Cha nói. Ở đây chỉ „hoàn toàn có
hoặc hoàn toàn không“ – Đức Thánh Cha bổ xung:
„Thiên Chúa không hài lòng với những ai nói
„vâng“ nhưng rồi lại không làm gì – tức những người thực hiện một điều gì đó
nhưng liệu không biết người ấy có tạ ơn Thiên Chúa về muôn điều tốt lành không,
để rồi trong thực tế lại đi theo con đường riêng của mình, người ấy có những
phong thái tốt nhưng rốt cuộc chỉ làm theo ý muốn của mình mà không thực hiện
theo ý muốn của Thiên Chúa, chính những người ấy luôn tìm cách thoái thác,
không nhận thức được niềm vui, niềm vui của sự lệ thuộc. Chúng ta hãy cầu xin
Chúa ban cho chúng ta ân sủng để hiểu cho thấu rằng, vấn đề sẽ tốt đẹp như thế
nào khi được mời tham dự bữa tiệc, sẽ tốt đẹp làm sao khi chia sẻ những phẩm chất
riêng với tất cả, và sẽ tốt đẹp như thế nào trong việc trở nên một với Chúa.“
(rv 05.11.2013 pr)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/11/05/papstpredigt:_%E2%80%9Ealle_sind_eingeladen_zum_fest_des_herrn%E2%80%9C/ted-743682
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét