Đức Thánh Cha thăm ủy ban sức khỏe: „Nỗi thống khổ bởi sự
thinh lặng ấy!“
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn: radiovaticana.va
Những người cao niên chính là một phần „không thể thiếu“ của cộng đồng và không
bao giờ được phép bị đẩy ra bên lề. Đức Thánh Cha đã nói như thế vào sáng thứ Bảy
hôm nay trước các tham dự viên của một hội nghị quốc tế do ủy ban sức khỏe tổ
chức tại đại sảnh đường của Tòa Thánh Vatican.
Những vị cao niên đã trao lại „những kỷ niệm cũng như sự khôn
ngoan của cuộc sống cho những người khác“ – Đức Thánh Cha nói. Sau đó Đức Thánh
Cha đề cập tới việc con số những bệnh nhân của bệnh Alzheimer và bệnh sa sút
trí tuệ đang tăng lên:
„Sự tăng lên của tuổi thọ, tức điều đã đạt được
trong thế kỷ 20, lại mang đến một điều cho chính nó rằng, một sự tăng lên về mặt
con số của những người cao tuổi đang đánh mất đi những khả năng nhận thức của họ…
Đó là điều quan trọng rằng, có những sự trợ giúp cũng như những dịch vụ, tức những
điều bảo vệ phẩm giá và căn tính của những người cao niên, cũng như những người
chăm sóc và các thành viên trong gia đình của họ. Điều đó chỉ xảy ra trong bối
cảnh của sự tín thác và lòng kính trọng. Nếu sự chăm sóc giúp đỡ được tiếp tục
tồn tại như thế, nó cũng sẽ có thể trở thành một kinh nghiệm rất giầu có của
con người và không chỉ là một sự giúp đỡ lạnh lùng và thể chất. Như vậy, người
ta phải nỗ lực trong việc giúp đỡ, cũng như phải để dành không gian cho phẩm
giá và sự tự do thay vì nhìn đi chỗ khác và im lặng không nói. Đó là nỗi thống
khổ của sự lặng thinh! Sự lặng thinh thường trở thành một nỗi thống khổ.“
Việc chăm sóc những
người lớn tuổi cũng hoàn toàn thuộc về bình diện tôn giáo và tâm linh –
Đức Thánh Cha bổ sung., hoặc ngay sau đó nó cũng có giá trị, „nếu những khả
năng nhận thức của một con người bị cắt giảm hoặc bị đánh mất.“ Những con người
ấy cũng có quyền để sống một đời sống tôn giáo: „Tinh thần và con tim của họ vẫn
hiện hữu trong những cuộc đàm đạo cũng như trong những mối liên hệ với Thiên
Chúa.
Vị Giáo Hoàng 76 tuổi đã lợi dụng thời gian một tiếng đồng hồ để hướng cái nhìn
trực diện về chính bản thân cũng như những người lớn tuổi. „Anh chị em thân mến,
anh chị em không chỉ là những đối tác của việc loan báo Tin Mừng, nhưng anh chị
em còn là chính những người loan báo Tin Mừng toàn thời gian nữa. Ngày nào anh
chị em cũng đều có thể sống như những chứng nhân của Thiên Chúa – trong gia
đình anh chị em, trong giáo xứ cũng như trong môi trường sống của anh chị em.
Anh chị em hãy nhớ rằng: Có hai cụ già đã nhận ra Chúa Giê-su trong đền thờ và đã công bố Ngài với một niềm vui và một Niềm
Hy Vọng tràn trề!“ Vì thế, Đức Thánh Cha đã nhắc tới ông Simeon và bà Anna, đây
là hai cụ già đã công bố trong đền thề về việc Chúa Giê-su vừa giáng sinh như
là Đấng Messia đã được tiên báo theo tường thuật của Tin Mừng Thánh Lu-ca.
(rv 23.11.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của
Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét