Đức Thánh Cha: „Thể thao là một ngôn ngữ quốc tế“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn: radiovaticana.va
Nếu mọi sự tiếp tục diễn
ra đúng theo dự kiến: thì vào thứ Sáu hôm qua, đội bóng bầu dục và một viên
chức của ngành bóng đá đã hiện diện bên cạnh Đức Thánh Cha, và vào thứ Bảy hôm
nay Đức Thánh Cha sẽ đón tiếp vị đại diện của ủy ban Olympic quốc tế dưới sự
dẫn đầu của ông Thomas Bach người Đức.
Trong cuộc hội kiến, Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã không đề cập tới chuyện mới đây công dân thuộc bang
Graubünden của Thụy Sĩ và công dân thuộc bang Bayern của Đức đã tỏ ý chống lại
việc tranh cử để tổ chức giải thể thao mùa đông – một sự kiện dẫn tới sự nôn
nóng khó chịu nào đó đối với những vị hữu trách của liên đoàn Olypia. Thay vào
đó, Đức Thánh Cha nhắc tới những hình ảnh hoàn mỹ của Olimpic mà nó vẫn còn có
giá trị để hồi sinh. Thể thao là „một phương tiện tốt đẹp đối với sự phát triển
toàn bộ của nhân vị con người.“
„Động tác thể thao thúc đẩy và đưa đến một sự nỗ
lực trong việc rèn luyện sức khỏe cũng như đưa đến một sự kiềm chế tính ích kỷ
riêng. Nó cũng giúp rèn luyện tinh thần từ bỏ và có thể góp phần đưa đến lòng
trung tín, tình thân hữu, tinh thần trọng luật trong các mối quan hệ giữa con
người với nhau. Nó thật sự quan trọng rằng, những điều được thực hiện với thể
thao, sẽ khuyến khích những giá trị nhân bản và tôn giáo, mà những giá trị ấy lại
chính là nền tảng của một xã hội công bằng và liên đới.“
Thể thao là „một nguồn
tài nguyên đầy giá trị“. Và như vậy, thể thao trở thành một „ngôn ngữ quốc tế,
vượt ra ngoài mọi ranh giới, ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo và hệ tư tưởng“, nó
có khả năng „kết nối nhân loại lại với nhau“, đến nỗi nó trở thành nguyên lý của
cái đẹp. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng biết rất rõ ràng rằng, nó xem ra có vẻ
thường rất khác biệt xo với thực tế. Và Ngài khuyến cáo về điều ấy rằng:
„Nếu thể thao chỉ được
đánh giá theo những chuẩn mực kinh thế, hay nếu nó phải được chiến thắng bằng mọi
giá thì rồi vận động viên sẽ bị giản lược hóa thành một món hàng không hơn
không kém, chỉ có giá trị đưa đến sự lợi nhuận. Và vì thế các vận động viên bị
khuyên nhủ một cách máy móc rằng, họ không thể trốn thoát khỏi nó; Ý nghĩa thực
sự nơi hành vi của họ bị mất đi cái niềm vui trong cuộc biểu diễn ấy, tức điều
đã chi phối họ từ khi còn là những em nhỏ, và đưa họ đến với rất nhiều những hy
sinh, cho tới khi họ trở thành nhà vô địch. Thể thao chính là sự hòa điệu –
nhưng nếu nó trở thành một cuộc săn lùng không hơn không kém bởi tiền bạc và sự
thành công, thì rồi nó sẽ đập vỡ chính sự hòa điệu này.“
(rv 23.11.2013 sk)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét