Đức Thánh Cha: Thiên Chúa cũng yêu
thương cả những kẻ tỗi lỗi xấu xa.
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn:
Theo lời Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô, Thiên Chúa cũng yêu thương cả những kẻ tội lỗi xấu xa. Trong buổi đọc
Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật hôm qua, dựa vào bản văn Tin Mừng của Chúa Nhật
31 TN, nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giê-su và Gia-kêu (Lc.19,1-10), Đức Thánh
Cha đã đề cập tới ơn giao hòa.
Trước nhiều ngàn người hành
hương và khách tham quan tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha đã nói
như sau:
„Giê-ri-cô là chặng đường cuối
cùng trên quãng đường tiến về Giê-ru-sa-lem của Chúa Giê-su, là chặng đường của
một chuyến hành trình mà nó đúc kết lại tất cả mọi ý nghĩa về toàn bộ cuộc sống
của Ngài: Con Người đã đến để tìm kiếm và cữu chữa những gì đã bị hư đi. Con đường
ấy càng tiến gần tới đoạn kết của nó thì thái độ thù địch mà Chúa Giê-su gặp phải
lại càng trở nên lớn hơn.“
Đức
Thánh Cha đã liên hệ tới viên thu thuế
Gia-kêu. Ông ta là một con chiên lạc và bị khinh bỉ, vì ông ta là một
cán bộ hải quan, và như vậy có nghĩa là một người liên minh của quân đội Rô-ma
rất đáng ghét thời ấy.
„Sau đó thì Gia-kêu
trèo lên một ngọn cây, vì ông ta có thân hình nhỏ bé, để có thể nhìn ngắm một vị
bậc Thầy. Cử chỉ này như là một cái gì đó buồn cười theo vẻ bên ngoài nhưng lại
biểu thị thái độ nội tâm của một con người đang kiếm tìm để có được một sự đụng
chạm tới Chúa Giê-su. Chúa Giê-su nhận ra được cử chỉ đó và Ngài gọi ông ta: ´Gia-kêu,
hãy xuống đây mau lên! Vì hôm nay tôi phải đến trú ở nhà ông.` Có thể nói được rằng,
người đàn ông thấp bé, bị khước từ bởi tất cả mọi người và đang cách xa Chúa
Giê-su ấy đã bị biến mất trong sự vô danh. Thế nhưng Chúa Giê-su đã kêu gọi ông
ta.“
Và rồi Chúa Giê-su đã
đi tới nhà của Gia-kêu, nhưng ông này đã gây ra sự chỉ trích của nhiều người, „cũng
vì ở vào thời ấy nhiều điều bị tranh luận“ – Đức Thánh Cha giải thích. Nhưng
Thiên Chúa là Cha khoan hậu và tốt lành – Đức Thánh Cha nói.
„Không có tội lỗi nào cũng
như không có hành vi tội lỗi nào có thể dập tắt được sự thương nhớ tới một người
trong những đứa con của mình trong tâm lòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa không
bao giờ quên các thụ tạo của Ngài. Ngài luôn chờ đợi với sự nhậy bén và đầy
tình yêu thương rằng, một đứa con hoang đàng sẽ có sự mong muốn trở về nhà.
Ngay lập tức Ngài nhận ra được niềm mong muốn đó, và rồi Ngài làm cho con đường
trở về trở thành nhẹ nhàng, trong khi Ngài thứ tha hết mọi tội lỗi.“
Đức Thánh Cha đã mời
gọi mọi người hãy để cho tên của mình được gọi lên bởi Chúa Giê-su:
„Tận đáy lòng, tất cả chúng
ta đều muốn nghe một giọng nói với chúng ta rằng: ´Hôm nay Ta phải đến cư ngụ tại
nhà ngươi`, có nghĩa là đến trong cuộc sống của ngươi. Chúa Giê-su có thể biến
đổi chúng ta, Ngài có thể biến đổi con tim bằng đá của chúng ta để trở thành
con tim bằng thịt, Ngài có thể giải phóng chúng ta khỏi sự ích kỷ, và làm cho
cuộc sống của chúng ta trở nên quà tặng của Tình Yêu. Anh chị em hãy để cho
mình được ngắm nhìn bởi Chúa Giê-su!“
(rv/kna 03.11.2013
mg)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/11/03/papst:_gott_liebt_auch_die_schlimmsten_verbrecher/ted-743161
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét