Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa là Đấng luôn
tín trung.“
Đam
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Người ta có thể hỏi ý Thiên
Chúa trong mỗi hoàn cảnh của cuộc sống, và đặc biệt là trong những giây phút tồi
tệ nhất. Đức Thánh Cha đã nhắc tới điều đó vào sáng thứ Hai hôm nay
trong Thánh Lễ sớm nơi nguyện đường của nhà khách Thánh Marta thuộc Tòa Thánh
Vatican.
Người Ky-tô hữu được kêu gọi
để đưa ra một „quyết định rõ ràng“, như nó đã được minh chứng trong lịch sử
Giáo Hội bởi các vị tử đạo – Đức Thánh Cha nói. Ngày hôm nay cũng còn có rất
nhiều những Ky-tô hữu đang bị bách hại, và như thế họ trở thành gương mẫu cho tất
cả mọi tín hữu.
Với cái nhìn tổng quát về
Bài Đọc một – được trích từ sách Danien, nói về kiếp nô lệ của dân Israel dưới
thời vua Na-bu-cô-đô-nô-sô, và với cái nhìn tổng quát về bài Tin Mừng theo ngày
kể về bà góa trong đền thờ, Đức Thánh Cha đã đề cập tới „Những trạng huống nơi
giới hạn cùng cực của cuộc sống“:
„Vì cả hai – bà góa và những người nô lệ trẻ - đều
đã khá mạo hiểm. Mối nguy hiểm hàng đầu chứa đựng trong việc họ dám làm những
việc cao thượng vì Thiên Chúa, không hề bận tâm tới những vấn đề thuộc cá nhân có
thể xảy đến cho họ. Họ không hề nghèo, vì Thiên Chúa là tất cả đối với họ. Ngài
là Thiên Chúa và họ đặt niềm tín thác vào Ngài. Họ không thực hiện điều đó –
Cha cho phép mình nhấn mạnh điều này – từ sự sự cuồng tín! Không! Họ tín thác
vào Ngài, vì họ biết rằng, Thiên Chúa trung tín với họ. Như vậy, họ tín thác
vào sự thành tín của Thiên Chúa, vì Ngài không bỗng dưng thay đổi ý định của
Ngài. Không! Ngài là Đấng tín trung và luôn giữ lời hứa. Thiên Chúa không thể
chối bỏ chính mình.“
Trao phó cho Thiên
Chúa cả những điều bé nhỏ, đó chính là điều quan trọng – Đức Thánh Cha bổ sung.
„Điều đó cũng có giá trị đối với Giáo Hội. Trong
lịch sử Giáo Hội đã và đang có hằng hà sa số những người nam và những người nữ,
những người trẻ và những cụ già đã quyết định trao phó tất cả cho Thiên Chúa.
Khi người ta nhìn vào cuộc sống của những vị Tử Đạo, khi người ta nghe từ các
phương tiện thông tin về những cuộc bách hại các Ky-tô hữu, thì người ta sẽ
nghĩ ngay tới những anh chị em đang ở ngay trên ranh giới của sự sống, nhưng họ
trao phó tất cả cho Thiên Chúa. Họ chính là mẫu gương cũng như là sự khích lệ của
chúng ta trong việc đặt tất cả mọi kho tàng của Giáo Hội vào trong tay Đấng mà
chúng ta đang cần cho cuộc sống chúng ta.“
Theo nội dung của Bài Đọc thứ nhất hôm
nay, Thiên Chúa đã trợ giúp những người dân Israel trong thời lưu đầy để họ vượt
qua hoàn cảnh đầy khó khăn đó. Bài Tin Mừng hôm nay nói về bà góa, và bà này
cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Thiên Chúa.
„Thật tốt biết bao cho tất cả
chúng ta khi chúng ta nghĩ tới những người anh em và chị em đã đạt được một sự
kết thúc có tính quyết định đối với cuộc sống, để bày tỏ nỗi lòng đối với Thiên
Chúa. Nhưng chúng ta cũng hãy nghĩ tới tất cả những người cha và những người mẹ
mà họ đã quyết định mỗi ngày để đưa gia đình họ tiến lên phía trước với con cái
của họ. Đó là một kho tàng đối với Giáo Hội. Họ là những dấu chứng đối với
chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa để Ngài giúp đỡ chở che họ, cũng
như trao ban cho họ lòng can đảm hầu họ có thể vượt qua được những ranh giới cả
nơi cuộc sống hằng ngày lẫn mọi trạng huống khác nhau.“
(rv 25.11.2013 mg)
Đam Trần – CTV của Gx
Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét