Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa yêu thích chạy theo những kẻ lầm đường.“

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa yêu thích chạy theo những kẻ lầm đường.“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:


Đó là niềm vui của Thiên Chúa khi lại được nhìn thấy những con chiên lạc, vì Thiên Chúa có „sự yêu thích“ trong việc chạy theo những kẻ lầm đường. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong Thánh Lễ sáng sớm thứ Năm hôm nay tại nguyện đường Thánh Marta của Vatican.

Viện dẫn dụ ngôn con chiên lạc và những đồng xu bị đánh mất, Đức Thánh Cha đã đề cập tới những người Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu mà họ đã bị gây tức giận bởi những hành động của Chúa Giê-su, và đã nói xấu về Ngài – chẳng hạn như việc Ngài đồng bàn với quân tội lỗi. Sự nói xấu ấy chính là „bản nhạc của sự giả hình“ – Đức Thánh Cha nói:

„Chúa Giê-su đã trả lời cho sự nói xấu ấy bằng một dụ ngôn rõ ràng: Cụm từ „Vui Mừng“ được lập đi lập lại ba lần trong một bản văn ngắn, và cụm từ „Hân Hoan“ được nhắc đến một lần. Phải chăng, qua đó Chúa Giê-su muốn nói rằng: ´Các ngươi tức giận về điều đó, nhưng Cha Ta thì lại vui mừng`. Và đó là một sứ điệp rất sâu sắc: Niềm vui của Thiên Chúa, Đấng là một Thiên Chúa, Đấng không thích đánh mất, Đấng không phải là „Người tài đánh mất“, vì Ngài đi ra khỏi chính mình để tìm kiếm. Đó là Thiên Chúa, Đấng tìm kiếm tất cả những gì rời xa khỏi Ngài. Như Đấng chăn chiên, Thiên Chúa tìm kiếm con chiên lạc.“
Nhiệm vụ của Thiên Chúa chính là – Đức Thánh Cha nhấn mạnh-: „Ra đi và tìm kiếm“, để „mời gọi tất cả tham dự bữa tiệc“, kể cả người tốt lẫn kẻ xấu. Vì Thiên Chúa không chịu đựng được cái bị đánh mất từ Ngài:

„Đó là một Thiên Chúa, Đấng chạy đến và tìm kiếm chúng ta, vì Ngài có ´sự yêu thích` nào đó trong việc đuổi theo những gì đã bị lạc mất. Vậy Ngài tìm kiếm chúng như thế nào? Giống như người chăn chiên, Thiên Chúa tìm kiếm trong bóng tối cho tới khi Ngài thấy được con chiên bị lạc; giống như người phụ nữ tìm kiếm những đồng xu bị mất, bà lau chùi nhà cửa và ân cần tìm kiếm. Thiên Chúa cũng kiếm tìm như thế: ´ Ta sẽ không thể để mất đứa con này được, nó là con Ta, và Ta không hề muốn nó bị mất!` Vâng, Cha chúng ta là như thế đó: Ngài không ngừng kiếm tìm chúng ta.“

Khi con chiên lạc trở về với những con chiên khác , không con nào được phép nói: „mày là kẻ bị lạc“ – Đức Thánh Cha nói tiếp – nhưng phải nói: „Bạn là một trong chúng tôi“ và rồi trao lại cho con chiên lạc ấy tất cả phẩm giá của nó.

„Không có sự khác biệt, vì Thiên Chúa bồng ẵm tất cả những gì mà Ngài tìm thấy, những gì trở về với chính lộ. Sở dĩ Thiên Chúa làm như vậy là vì Ngài là một Thiên Chúa yêu thích làm như vậy.“

„Những người nói xấu Thiên Chúa thì ở xa con tim của Thiên Chúa biết bao! Họ không thể hiểu được Ngài. Họ tin rằng, họ là người có tôn giáo và vì thế họ là người tốt, người có giáo dục – nhưng họ không thể hiểu Thiên Chúa! Nhưng thường thì thế này, người ta chỉ làm việc khi người ta đã được đào tạo – đúng không? Đó là thói giả hình của sự nói xấu. Trái lại, Thiên Chúa là Tình yêu: ´Con là kẻ có tội, con đã làm điều này và điều kia…`- ´Nhưng bất chấp mọi sự, Cha vẫn tìm kiếm con và bế con về nhà.` - Đó là Cha của chúng ta, chúng ta hãy suy nghĩ tới điều đó.“

(rv 07.11.2013 sta)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/11/07/papstpredigt:_%E2%80%9Egott_hat_eine_schw%C3%A4che_f%C3%BCr_die,_die_sich_verlaufen%E2%80%9C/ted-744348

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét