Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha: „Thời gian là tùy phái viên của Thiên Chúa.“

Đức Thánh Cha: „Thời gian là tùy phái viên của Thiên Chúa.“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Cầu nguyện và Hy Vọng chính là chiếc la bàn của người Ky-tô hữu – mối tương quan của con người với thời gian là điểm trung tâm trong bài giảng tại Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba hôm nay của Đức Thánh Cha. Ngài đã không có ý định thực hiện một đề tài đơn giản về triết học, bởi vấn đề hầu như đã đi trệch khỏi cách thức của triết học. Ngài nói những lời sau đây: 

„Chúng ta có thể cảm thấy mình hình như là những ông chủ của khoảnh khắc, nhưng đó là một ảo giác, nếu chúng ta có Đức Tin chúng ta sẽ trở thành những ông chủ của thời gian. Thời gian không thuộc về chúng ta, nó thuộc về Thiên Chúa! Khoảnh khắc nằm trong bàn tay của chúng ta, không bị chiếm giữ bởi chúng ta như chúng ta nhận thấy như vậy. Thậm chí chúng ta có thể trở thành ông chủ của khoảnh khắc – nhưng thời gian chỉ có một ông chủ, một ông chủ duy nhất: Chúa Giê-su Ky-tô.“

Niềm Hy Vọng tiếp nhận từ Đức Tin – điều mà Chúa Giê-su đã trao cho các môn đệ của Ngài với cái nhìn trên nỗi sợ hãi của các ông trước ngày tận thế. Các nam nữ Ky-tô hữu đã hiểu điều ấy „để sống trong khoảnh khắc và trong thời gian“ – Đức Thánh Cha nói. Nhưng để có thể nắm lấy được thời gian, điều ấy đòi phải có niềm Hy Vọng.

„Để hiểu được những dấu chỉ thực sự, để hiểu về con đường mà chúng ta phải sử dụng trong giây phút này, người ta cần ân sủng trong việc phân định và cầu nguyện hầu thực hiện tốt điều đó. Nhưng chúng ta không thể sử dụng những đức tính thuộc nhân loại để đánh giá về thời gian, điều mà Chúa Giê-su mới là ông chủ. Để nắm bắt được thời gian, những Đức Tính phải được trao tặng từ Thiên Chúa: Đó là Niềm Hy Vọng! Cầu nguyện và phân định phút giây; Niềm Hy Vọng đối với thời gian.“

Sự phân định và lời cầu nguyện sẽ giúp hiểu về mỗi phút giây trong cuộc sống như là những giác quan, và hướng nó về Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nói. Trái lại, Niềm Hy Vọng chiếu sáng tới tận đường chân trời của thời gian, tức phút giây cuối cùng của mọi thời.

„Người Ky-tô hữu mong đợi Thiên Chúa trong từng phút giây nhưng đặt Niềm Hy Vọng vào Ngài nơi ngày tận cùng của mọi thời. Đó là những người nam, người nữ của những phút giây, của thời gian, của sự cầu nguyện, của khả năng phân định và của Niềm Hy Vọng. Xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta có thể tiến về phía trước với sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan cũng là một ân sủng của Ngài: Sự khôn ngoan chính là điều làm cho chúng ta cầu nguyện và phân định trong những phút giây. Và trong thời gian – tùy phái viên của Thiên Chúa – Ngài làm cho chúng ta sống trong niềm hy vọng tràn trề.“

(rv 26.11.2013 pr)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét