Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Đức Thánh Cha trong cuộc hội kiến chung: „Chúng ta hãy cầu nguyện cho Noemi!“

Đức Thánh Cha trong cuộc hội kiến chung: „Chúng ta hãy cầu nguyện cho Noemi!“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

„Sự hiệp thông các Thánh“ trong mối liên hệ với các Bí Tích là đề tài chính của bài Giáo Lý tại cuộc tiếp kiến chung nơi quảng trường Thánh Phê-rô vào thứ Tư hôm nay.

Trong một buổi sáng nắng đẹp, Đức Thánh Cha đã gợi ý rằng, việc cử hành Bí Tích Thánh Thể và 6 Bí Tích kia không đơn giản chỉ là những nghi thức. Ngài kêu gọi các Tín hữu hãy nhanh đến với sự thanh tẩy từ sự tái sinh cũng như năng đến với tòa Cáo Giải. Các Bí Tích dẫn đưa đến một điều rằng, các Tín Hữu được liên kết lại thành một „sự hiệp thông các Thánh“ – Đức Thánh Cha nói.

„Các Bí Tích không phải là bất cứ cái gì đó bị lừa dối. Các Bí Tích chính là sức mạnh của Chúa Ky-tô, vì Chúa Giê-su Ky-tô hiện diện trong các Bí Tích. Khi chúng ta cử hành Thánh Lễ thì Chúa Ky-tô sống ngay trong Bí Tích Thánh Thể, Ngài đang sống và Ngài liên kết chúng ta lại, Ngài làm cho chúng ta trở thành một cộng đoàn, Ngài giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể cầu xin với Thiên Chúa Cha.“
Mỗi Ky-tô hữu đều được liên kết với Chúa ky-tô nhờ Bí Tích Thánh Tẩy, Bí Tích Thêm Sức và Bí Tích Thánh Thể.

„Do đó vấn đề là, nếu một mặt Giáo Hội là chủ thể của việc cử hành các Bí Tích thì mặt khác các Bí tích lại làm nên Giáo Hội. Bởi thế các Bí Tích tác tạo nên Giáo Hội và làm tăng thêm tư cách thành viên của chúng ta. Tuy nhiên, nếu không có tình yêu mến đối với sự thiện hảo thì các Bí Tích cũng chẳng được sử dụng để làm gì. Chính các Ky-tô hữu được kêu gọi để ´trở nên Bí Tích của Tình Yêu`“

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nơi Tòa Cáo Giải, tức Bí Tích của ơn Giao hòa, người ta gặp gỡ cá nhân với Chúa Giê-su chứ không phải với một vị Linh Mục mà vị này đang „tra khảo“ một người. Vì Chúa Giê-su hiện diện trong các Bí Tích, „và các Bí Tích làm cho toàn thể Giáo Hội thăng tiến“.

Suy tư thứ hai mà Đức Thánh Cha đưa ra, đó là ý nghĩa của những Đoàn Sủng.

„Chúa Thánh Thần giới thiệu những đức hạnh đặc biệt để người ta có thể thực hiện nhiều điều thiện hảo. Những khả năng này là chỉ dấu về sự thánh thiện của Giáo Hội và của sứ vụ Truyền Giáo: tất cả chúng ta đều được kêu gọi để bảo trì những phẩm hạnh đó trong chính bản thân mình cũng như trong những người khác, và đón nhận những đức hạnh đó như là ví dụ cụ thể về một hành động phong nhiêu của Giáo Hội.“

Vì thế mà mỗi người đều nhận được một đặc ân để trở nên cái mà họ là – Đức Thánh Cha bổ xung. Người ta không được giấu kín những ân ban của Thiên Chúa.

„Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng để chúng ta cùng dự phần với những người khác. Thánh Phao-lô Tông Đồ đã cảnh báo rằng, đừng dập tắt Thánh Thần: Đừng dập tắt Thánh Thần, vì Thánh Thần chính là Đấng đã trao tặng chúng ta những khả năng, những phẩm hạnh, cũng như những điều hết sức đẹp đẽ ấy, và chính những điều đó làm cho Giáo Hội lớn lên.“

Điểm thứ ba trong bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha đề cập đến „Sự Hiệp thông trong Đức Ái“.

„Chúng ta được kêu gọi để trở nên Bí Tích của Đức Ái mà nó liên kết Thiên Chúa và nhân loại một cách hoàn toàn. Các Đoàn Sủng rất quan trọng trong đời sống cộng đoàn, nhưng chúng vẫn chỉ là một phương tiện để cộng đoàn lớn lên trong Đức Ái. Không có Đức Ái thì những đoàn sủng dầu có phi thường đến mấy cũng chẳng được sử dụng để làm gì. Vì không có Đức Ái thì tất cả mọi đặc ân cũng chẳng mang đến được gì cho Giáo Hội. Ở đâu không có Đức Ái thì ở đó là sự hư không trống rỗng, và sự hư không trống rỗng đó sẽ lại bị lấp đầy bởi sự ích kỷ. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều ích kỷ thì một cộng đoàn sẽ trở thành cộng đoàn chỉ của những kẻ ích kỷ, và như thế thì chúng ta còn có thể sống trong cộng đoàn đó được nữa không? Người ta có thể sống trong sự bình an được sao nếu mỗi người trong chúng ta đều là những kẻ ích kỷ? Nhưng điều đó sẽ không xảy ra! Vì vậy Đức Ái thực sự cần thiết, nó hiệp nhất chúng ta lại.“

Vì thế, người ta không thể làm cho Giáo Hội lớn lên với một tâm hồn xấu xa hay với sự ích kỷ - Đức Thánh Cha nói. Cuối bài Giáo Lý của mình, Đức Thánh Cha đã hướng đến các Tín Hữu và nói cho đúng ra thì Ngài hướng về một hành động cụ thể của Đức Ái.
„Trước cuộc tiếp kiến này, Cha đã gặp một bé gái mới được một tuổi rưỡi nhưng mắc bệnh nặng có tên là Noemi. Tất cả chúng ta đây đều không biết bé gái ấy, nhưng em là một bé gái được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, và như thế em là một trong chúng ta. Cha xin tất cả anh chị em hãy thực hiện một hành vi Đức Ái đối với bé gái ấy: Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa để Ngài giúp đỡ bé gái ấy trong giây phút này cũng như ban tặng sức khỏe cho bé gái ấy. Cha xin tất cả anh chị em hãy thinh lặng trong giây phút này, và tất cả hãy cầu nguyện với kinh ´Kính Mừng Maria`.“

(rv 06.11.2013 mg)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
http://de.radiovaticana.va/news/2013/11/06/generalaudienz:_%E2%80%9Ebeten_wir_f%C3%BCr_noemi%E2%80%9C/ted-744066

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét