Đức Thánh Cha: Tuổi dậy thì của chủ thuyết cấp tiến và chúa tể
của thế gian này
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn: radiovaticana.va
Dân Thiên Chúa sẽ đi xa khỏi Thiên Chúa nếu tinh
thần thế gian mời mọc họ. Trong bài giảng của Ngài vào buổi sáng thứ Hai hôm
nay, Đức Thánh Cha đã đi sâu vào bài đọc một được trích dẫn từ sách thứ nhất Ma-ca-bê
(1.Mac.1,10-15.43-54.57.62-64): Những người đang dẫn dắt dân muốn xóa bỏ sự đặc
biệt của Israel, và hơn nữa trở nên như người khác, và do đó họ từ bỏ những
truyền thống riêng của họ - Đức Thánh Cha nói: Họ thương thảo với những dân
khác, và hướng đến những sự cấp tiến, họ muốn đi tới những nơi mà những người
khác cũng đi đến. Đó là một „chủ thuyết cấp tiến đang thời dậy thì“, Đức Thánh
Cha nhận xét. Sự „bội giáo và ngoại tình“
chính là điều phán xử trên sự trung tin của mỗi người – Đức Thánh Cha
nói:
„Đó là một sự phản kháng. Chúng ta sẽ không bị phán xử dựa trên những trị số,
nhưng dựa trên sự trung tín. Và một cách chính xác, đó là hoa trái của ma quỷ,
hoàng tử của thế gian, kẻ thúc đẩy tinh thần thế tục bên trong chúng ta. Điều
đó mang tới những hệ lụy. Trước hết, họ đã tiếp nhận những thói tục của ngoại
giáo và rồi thực hiện bước tiếp theo: Vua ra lệnh cho toàn bộ quốc gia của mình
để trở thành một dân tộc duy nhất và loại bỏ tất cả mọi đặc tính riêng. Đó
không phải là sự toàn cầu hóa đưa đến sự hiệp nhất của mọi quốc gia theo nghĩa
tốt, mỗi quốc gia với những tập tung riêng của mình, nhưng thống nhất chung. Đó
là sự toàn cầu hóa của tính đồng dạng, thự ra nó là chủ thuyết thống nhất. Và
chủ thuyết thống nhất ấy chính là hoa trái của tinh thần thế tục“.
Thời đại ngày nay
cũng đang bị thống trị bởi tinh thần thế tục – Đức Thánh Cha nói. Nó muốn dẫn
chúng ta tới việc duy trì chủ thuyết thống nhất cho sự cấp tiến. Người ta có thể
đọc thấy điều đó trong những tờ báo, đặc biệt là trong những ngày vừa rồi. Ngày
nay người ta nghĩ rằng, „tất cả chúng ta phải trở nên như nhau, rằng chúng ta
phải bình thường, chúng ta làm những cái mà tất cả phải làm, trong chủ thuyết cấp
tiến đang thời dậy thì“. Và rồi đi đến „những câu chuyện tiếp theo: án tử hình,
sát tế con người“. Ngày nay cũng vẫn còn có nhiều người bị sát tế, và còn tồi tệ
hơn: „có hẳn một bộ luật để bảo vệ nó“:
„Nhưng chúng ta được an ủi xiết bao, khi mà, trước
con đường của tinh thần thế tục này, trước con đường của hoàng tử thế gian, và
trước con đường của sự bất trung, Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, Ngài không thể
chối bỏ chính mình, nhưng Ngài là Đấng luôn mãi tín trung: Ngài chờ đợi chúng
ta luôn luôn, Ngài yêu thương chúng ta đến độ tha thứ cho chúng ta khi chúng ta
hoàn toàn hối hận về những bước đi mà chúng ta bước đi trong tinh thần của thế
gian để rồi quay về với Ngài, Đấng là Thiên Chúa tín trung trước dân bất tín của
Ngài. Trong tinh thần của những người con Giáo Hội, Chúng ta hãy tha thiết nài
xin cùng Chúa, để với sự tốt lành và tín trung của Ngài, xin Ngài cứu chúng ta
thoát khỏi tinh thần thế tục, một tinh thần đang tố cáo tất cả. Xin Người bảo vệ
chúng ta và làm cho chúng ta tiến về phía trước, như Ngài đã dẫn đưa dân Ngài
tiến về phía trước trong sa mạc, trong khi Ngài bồng ẵm họ trên cánh tay, như một
người cha dẫn dắt con mình. Trong tay Thiên Chúa, chúng ta sẽ bước đi trong sự
an toàn“.
(rv 18.11.2013 ord)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ
nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét