Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Đức Tổng Giám Mục Aquila: Chối bỏ Thiên Chúa đe dọa nền dân chủ.

Đức Tổng Giám Mục Aquila: Chối bỏ Thiên Chúa đe dọa nền dân chủ.

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
Denver, Colo., Nov 1, 2013 / 12:10 am (CNA/EWTN News).- Đức TGM Denver đã cảnh báo rằng việc từ chối Thiên Chúa ngày càng gia tăng sẽ gây nguy hiểm đến các nền tảng dân chủ, và Ngài thúc giục các Giáo hội hãy bước theo chân lý của Tin mừng cũng như sống Tin Mừng “cả riêng tư lẫn công khai.”

“Khi người ta loại bỏ Thiên Chúa, thì người ta, bất luận là vô tình hay chủ tâm, đã chạy theo cha đẻ của sự dối gian và xấu xa.” ĐTGM Samuel Aquila đã nói như thế trong bài giảng hôm 27/10.

“Nếu không có chân lý và nếu không có Thiên Chúa như là sự quy chiếu, thì có nghĩa rằng, chúng ta, với tư cách là con người, sẽ là những người quyết định cái gì tốt cái gì xấu” - ngài thêm vào - và cảnh báo rằng việc hoàn toàn từ chối Thiên Chúa sẽ không đem lại tự do và chân lý đích thực, nhưng sẽ đem lại “độc tài” và “toàn trị”.

Ngài đã giảng trong Thánh Lễ Đỏ của Tổng GP, được cử hành tại Trường Đại Học Regis ở Denver. Thánh Lễ Đỏ là một thánh lễ truyền thống với hơn 700 năm, để cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần cho các luật sư, thẩm phán và các quan chức chính phủ.

Đức TGM Aquila đã đề cập đến dụ ngôn của Chúa Ky-tô trong Tin Mừng của Thánh Lu-ca về sự cầu nguyện của người Pha-ri-siêu, mà người này tự cho mình là công chính, và sự cầu nguyện của người thu thuế khiêm tốn. Ngài lưu ý rằng, cả hai người đã nhận thức được sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng người khiêm tốn, tức người đã nhận ra “sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa”, là người được khen ngợi”.

ĐGM nói rằng, sự chối từ Thiên Chúa của xã hội hiện đại là một thách thức đáng chú ý.

“Trong khi hai người cầu nguyện trong dụ ngôn đều thừa nhận Thiên Chúa, thì thách thức lớn đối với ngày hôm nay, và đặc biệt trong xã hội của chính chúng ta, là những người muốn áp đặt chủ nghĩa thế tục lên chúng ta, và chủ nghĩa thế tục triệt để - một sự hoàn toàn từ chối Thiên Chúa”.

Ngài nói rằng điều này trái với quan điểm của các vị Lập Quốc, những người tin rằng các quyền tự nhiên đến từ Thiên Chúa.

ĐTGM nói rằng, quyết định của các vị Lập Quốc để bao gồm điều khoản về tôn giáo trong Tu Chính Hiến Pháp Thứ Nhất là một sự thừa nhận tầm quan trọng của tôn giáo. Họ tin vào Thiên Chúa và ‘tự do thực hành đức tin của họ ở quảng trường công cộng”.

“Nền dân chủ của chúng ta đích thực được dựa trên luật tự nhiên và nó tồn tại phụ thuộc vào sự nhận biết Đấng Tạo Hóa”.

“Ngày nay sẽ không còn thảo luận về vấn đề tự do lương tâm và tự do tôn giáo nếu mọi người thừa nhận chân lý đó” - ngài tiếp tục. “Ngày nay, cả hai sự tự do này đang bị thách thức một cách lớn lao bởi vì sự mong muốn chối bỏ Thiên Chúa”.

Nhưng mặc dù có những khuynh hướng tiêu cực - ĐTGM Aquila nói - các Giáo hội cần “lấp đầy hy vọng” bởi vì đức tin vào Chúa Ky-tô, và bởi vì chân lý của Tin Mừng.

“Chúng ta là các Giáo hội được kêu gọi để sống đức tin của chúng ta trong thế giới này; nó không phải là cái gì đó chỉ mang tính riêng tư và cá nhân”.

“Chúng ta phải là những chứng nhân - như các nhà lập quốc của chúng ta đã là - cho Đấng Hóa Công và cho các quyền không thể chuyển nhượng được mà Tạo Hóa đã tặng ban, cũng như cho chân lý mà nó có thể được khám phá ra bằng lý trí, và một cách chắc chắn cho một chân lý mà nó được nhìn thấy rõ hơn bởi Đức tin”.

Ngài khuyến khích các nhà chuyên gia luật pháp trở thành “những người cầu nguyện” - và dành thời gian cầu nguyện trước khi đưa ra quyết định”.

Ngài nói rằng, các thẩm phán nên đưa các quyết định của mình cho Chúa Thánh Thần và cầu xin ân sủng của sự hiểu biết, khôn ngoan, dũng cảm chịu đựng và kính sợ Thiên Chúa với lòng đạo đức, và Ngài thêm vào rằng, đặc biệt họ nên tìm kiếm Chúa Ky-tô trong Bí tích Thánh Thể.

Sau đó Đức Tổng Giám Mục đề nghị cộng đoàn hãy “sống đức tin của mình trong thế giới này”. Ngài trích dẫn lời của ĐTC Phan-xi-cô và thúc giục ho bước theo Chúa Ky-tô thông qua việc từ bỏ điều xấu xa và chủ nghĩa vị kỷ và thông qua sự lựa chọn “chân, thiện và công lý”.

Chúng ta được kêu gọi để nhận ra rằng Thiên Chúa là Đấng đứng bên cạnh ta và ban cho chúng ta sức mạnh” - ngài giải thích.

Các Ky-tô hữu được kêu mời làm chứng tá như các thánh tử đạo đã làm: “không làm giảm bớt Tin Mừng, không làm giảm bới đức tin, không sống đời sống Ky-tô hữu như là một sự trang hoàng cho một cái bánh”.

Đức Tổng Giám Mục Aquila nói rằng, các Giáo hội được kêu gọi “trong bác ái và yêu thương để loan báo Thiên Chúa – Đấng là tình yêu”.

“Nó không phải là một thứ tình yêu mềm mỏng nào đó, nhưng nó là một tình yêu khắt khe và tiêu hao. Đó là tình yêu của Chúa Ky-tô như đã được mặc khải trong Chúa Ky-tô, như đã được sống bởi Thánh Thomas More, như đã được sống bởi Dietrich Bonhoeffer, như đã được sống bởi rất nhiều các thánh tử đạo – các ngài đã làm chứng cho đức tin của mình khi các chính quyền từ chối đức tin”

Minh An – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét