Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Buổi đọc kinh Truyền Tin Chung trưa thứ Năm hôm nay: Một lời cầu nguyện cho những người bị bách hại

Buổi đọc kinh Truyền Tin Chung trưa thứ Năm hôm nay: Một lời cầu nguyện cho những người bị bách hại

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các Ky-tô hữu đang bị bách hại. Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung của Đức Thánh Cha vào trưa thứ Năm hôm nay (ngày thứ nhất sau Lễ Giáng Sinh), Ngài đã nhắc tới cuộc tử đạo của Thánh Stephano. Trong „bầu khí vui mừng của Lễ Giáng Sinh“, việc gợi nhớ đến „sự bạo động mù quáng“ chống lại Thánh Stephano có lẽ „không đúng lúc“.

Nhưng: „Trong thực tế, Lễ mừng kính Thánh Stephano được đặt trong lăng kính của Đức Tin, trong sự tương xứng tràn đầy với ý nghĩa thẳm sâu của Lễ Giáng Sinh. Đối với các vị tử đạo, bạo lực bị chiến thắng bởi Tình Yêu, cái chết bị chiến thắng bởi sự sống. Và Giáo Hội nhìn thấy trong sự hy sinh của các vị Tử Đạo „ngày sinh nhật trên trời“ của các Ngài. Vì thế, hôm nay chúng ta cử hành ngày sinh nhật của Thánh Stephano, một ngày sinh nhật phát sinh từ Lễ Sinh Nhật của Chúa Ky-tô trong sự sâu xa nhất. Chúa Giê-su biến cái chết của những người yêu mến Ngài thành một sự sống mới trong ánh bình minh!“
Vì thế, sự tưởng nhớ Thánh Stephano góp phần xua tan đi một „hình ảnh sai lạc về Lễ Giáng Sinh“, đó là „một hình ảnh thuộc về những câu chuyện cổ tích và mang hơi hướm đường mật về Lễ Giáng Sinh, nhưng nó lại không được rút ra từ Tin Mừng“. Trong thực tế, từ máng cỏ Bê-lem là một con đường thẳng trực tiếp dẫn tới Thập Giá.
„Vì thế, ngày hôm nay đây chúng ta hãy cầu nguyện cách đặc biệt cho những Ky-tô hữu đang bị phân biệt đối xử chỉ vì họ muốn trở nên nhân chứng cho Chúa Ky-tô và Tin Mừng. Chúng ta hãy ở gần bên những ai đang phải chịu đựng những sự vu khống và bạo lực giống như những gì mà Thánh Stephano đã phải gánh chịu, dưới nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí ngày hôm nay những điều đó còn xảy ra nhiều hơn so với thời Giáo Hội sơ khai! Điều đó xảy ra trước hết tại những nơi mà sự tự do tôn giáo không được bảo đảm hay không được thực thi một cách đầy đủ - rồi kể cả trong những quốc gia mà sự tự do và nhân quyền được bảo vệ một cách rạch ròi bằng văn bản, nhưng trên thực tế, tại những quốc gia ấy, các tín hữu và đặc biệt là các Ky-tô hữu vẫn đang phải đối diện với rất nhiều những rào cản cũng như những thái độ kỳ thị.“
Đức thánh Cha đã yêu cầu mọi người đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô hãy „cầu nguyện trong một thời gian lâu cho tất cả những người anh chị em đang bị bách hại ấy“, trước hết mọi người cầu nguyện trong thinh lặng, và sau cùng thì cầu nguyện với Kinh „Kính Mừng Maria“. 
(rv 26.12.2013 sk)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét