Cuộc tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa ở
cùng chúng ta.“
Joseph
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư hôm
nay tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha đã nói bằng nhiều ngôn ngữ
khác nhau để chúc mọi người „Giáng Sinh Vui Vẻ“.
Đề tài của buổi hội kiến chung hôm nay là Lễ
Giáng Sinh đang đến gần.
„Thiên Chúa ở với chúng ta, và Thiên Chúa tín
nhiệm chúng ta! Anh chị em hãy thử hình dung ra xem, có thực Thiên Chúa là người
Cha rất bao dung hay không? Ngài đến để cư
ngụ với nhân loại chúng ta, Ngài đã chọn trái đất này như là nơi để sống, để ở
cùng chúng ta, cũng như để cho mình được thấy tại đó, tức tại nơi mà nhân loại
trải qua những niềm vui và những nỗi buồn trong suốt những tháng ngày đời họ.
Vì thế, trái đất này không còn chỉ là lũng sầu nữa, nhưng đã trở thành nơi mà
chính Thiên Chúa đã tự cắm lều cho mình ở: Nơi của sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và
nhân loại, nơi của tình liên đới giữa Thiên Chúa và con người.“
Chuyển
giao cây nến hòa bình từ Bê-lem
Trong cuộc hội kiến chung hôm nay, Đức Thánh Cha cũng đã tiếp nhận một cách
long trọng „Cây Nến Hòa Bình“ từ Bê-lem: Nó được đốt lên mỗi năm tại nơi sinh
ra của Chúa Giê-su và sau đó được lan ra trên khắp thế giới.
„Thiên Chúa muốn chia sẽ cuộc sống nhân loại của chúng ta và vì thế ở trong con
người của Chúa Giê-su, Đấng là Thiên Chúa thật và cũng là người thật, trở nên một
với chúng ta. Nhưng vẫn còn nữa và còn nữa những điều gây ngạc nhiên: Sự hiện diện
của Thiên Chúa giữa nhân loại không
phải được diễn ra trong một thế giới linh tượng, nhưng trong một thế giới thực
tiễn, nơi có rất nhiều những sự thiện hảo cũng như những điều ác dữ, kể cả những
mối bất hòa, nghèo túng, kiêu căng và chiến tranh. Thiên Chúa lập cư trong lịch
sử của chúng ta như những gì mà lịch sử của chúng ta là; Và nhờ thế Thiên chúa
đã chỉ ra cho nhân loại thấy thiên hướng nhân hậu và tràn đầy tình yêu của
Ngài.“
Đức Thánh Cha đã yêu cầu mọi người đang hiện diện tại quảng trường
Thánh Phê-rô lặp lại câu này: Chúa Giê-su chính
là „Thiên Chúa ở cùng chúng ta“. Lễ Giáng Sinh có nghĩa là, Thiên Chúa đã „choảng
nhau với chúng ta và đã chấp nhận chịu thua trong trận chung kết.“
„Trong thân phận một trẻ thơ tại Bê-lem, Thiên Chúa đã tặng ban cho chúng ta
món quà tình yêu của Ngài“ – Đức Thánh Cha bổ sung.
„Tình Yêu là một sức mạnh tinh thần mà nó muốn biến đổi chúng ta. Đấng đã chịu
sỉ nhục vì chúng ta, muốn mời gọi chúng ta trở nên giống như Ngài: hãy làm cho mình
trở nên nhỏ bé đối với những người bé nhỏ và trở nên nghèo nàn đối với những
người nghèo túng. Chúng ta hãy giúp đỡ những người anh em và những người chị em
của chúng ta mà họ đang phải ở trong những cảnh cùng quẫn, đừng để cho họ cảm
thấy cô đơn. Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng, tất cả những việc tốt lành mà
chúng ta làm cho những người anh em và những người chị em nhỏ bé nhất của chúng
ta, chẳng hạn như khi chúng ta trao cho họ lương thực, hay khi chúng ta đón tiếp,
viếng thăm, và nâng đỡ ủi an họ,
thì điều đó sẽ đồng nghĩa với việc mà chúng ta thực hiện cho chính Con Thiên
Chúa. Nếu có một ai đó mà Chúa Giê-su đã trao tặng toàn bộ Tình Yêu Thương của
Ngài cho, thì người ấy chính là Đức Maria – Mẹ của Ngài. Chúng ta hãy cầu xin với
Mẹ để Mẹ đồng hành với chúng ta trên con đường đi theo Chúa Ky-tô của chúng ta,
cũng như giúp chúng ta nhìn thấy được hình ảnh nhân loại của Con Thiên Chúa Làm Người trong khuôn mặt của những kẻ yếu
nhược và bị phân biệt đối xử một cách bất công, và giúp chúng ta trở nên nhân chứng
cho ánh sáng và bình an của Chúa Giê-su trên thế giới này.“
(rv 18.12.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển
ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét