Đêm Liên Hoan Thánh Ca Mừng Chúa Giáng
Sinh Và Quan Thầy Đệ Nhất Của Giáo Xứ Thánh Mẫu (Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật thêm hình ảnh - mời quý vị theo dõi)
Hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2013, vào lúc 19g50, đêm Liên Hoan Thánh Ca
mừng Chúa Giáng sinh và Quan Thầy Đệ Nhất của Giáo xứ Thánh Mẫu với chủ đề:
“Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga.1,14) chính thức
khai mạc.
Tuy nhiên, trước khi Đêm Liên Hoan chính thức được khai mạc thì vào lúc
19g30, Lớp Ơn Gọi và Lớp Giáo Lý 8 thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu đã có một
màn trình tấu khởi động với ca khúc Đời Con Theo Chúa.
Sau màn trình diễn khởi động này là tiết mục giới thiệu các vị quan
khách.
Về tham dự Đêm Liên Hoan Thánh Ca của Giáo xứ Thánh Mẫu hôm nay gồm đủ mọi
thành phần, đến từ nhiều Giáo xứ cũng như từ nhiều Cộng Đoàn Dòng Tu khác nhau.
Quý khán giả đã đến rất đông để cổ vũ cho Đêm Liên Hoan, họ ngồi chật kín
hết khu vực sân phía trước của Trung Tâm Mục Vụ Giáo xứ Thánh Mẫu.
Vào lúc 19g45, ông Đa-minh Trần Văn Thơ, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ
đã lên giữa khán đài để đọc bài diễn văn ngắn chào mừng quý quan khách cùng
tất cả mọi người hiện diện. Ông đã chúc cho các Ca Nghệ Sĩ có một đêm trình tấu
thành công. Và ông cũng không quên cầu chúc quý khán giả một đêm thật tưng bừng
và hạnh phúc với những màn trình diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ và nhạc công.
Sau bài diễn văn của ông chánh Thơ, vào lúc 19g48, Cha chánh xứ Đa-minh
Phan Duy Hán được mời lên sân khấu để tuyên bố chính thức khai mạc đêm liên hoan.
Tuy nhiên, trước khi tuyên bố khai mạc Đêm Liên Hoan, Cha xứ Đa-minh cũng đã thực
hiện một bài huấn dụ dài chừng 5 phút.
Sau bài huấn dụ của Cha xứ cũng như sau khi
Ngài đã chính thức tuyên bố khai mạc Đêm Liên Hoan, tất cả mọi người hiện diện
đều nồng nhiệt vỗ tay!
Kết thúc tràng vỗ tay cũng là lúc màn trình
diễn đầu tiên được thực hiện.
Sau đó là tiết Mục Trình Diễn Thời Trang Trẻ do các người Mẫu Nhí thuộc Giáo xứ Kính Danh thực hiện:
Vào lúc 19g54: Ca khúc Bông Hồng Tặng Mẹ do Nhóm các bà Mẹ thuộc Giáo xứ Đài Môn hát và vũ.
19g58: Tốp ca thuộc Ca Đoàn Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu trình tấu ca khúc Chúa Giáng Trần.
20g04: Các Nữ Tu Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu
trình tấu vở Nhạc Kịch với đề mục: Hoạt Cảnh Vắng Bóng Tình Thương. Vở Nhạc Kịch này mô tả lại cuộc tạo dựng nhân loại
cũng như việc nhân loại sa ngã và được đón nhận lời hứa cứu độ từ Thiên Chúa, và đặc biệt nhấn mạnh tới những biến cố trong cuộc đời của Abel và Cain. Cách
trình diễn của các Soeurs rất hấp dẫn, tạo ra được rất nhiều ấn tượng đối với
khán giả.
20g13: Sau khi kết thúc vở Ca Kịch Tạo Dựng và
Sa Ngã do các Nữ Tu mến Thánh Giá trình tấu, tốp ca của các bạn trẻ thuộc Giáo
xứ Kính Danh trình tấu ca khúc: Hoan Ca Maria.
20g25: Vở Nhạc Kịch: Sự Tích Đức Mẹ Maria Vô
Nhiễm Nguyên tội Bổn Mạng Giáo phận Bùi Chu do Thầy Gio-an Baptista và các
bạn trẻ thuộc Giao1 xứ Quần Cống trình diễn. Vở Nhạc kịch tóm tắt lại một số các sự
kiện lịch sử liên quan tới Giáo Phận Bùi Chu từ lúc được thành lập cho tới lúc trưởng thành và phát triển, đặc
biệt là giai đoạn thử thách với các cơn bách đạo dữ dội của các vua Chúa họ Nguyễn. Vở
Nhạc Kịch cũng cho biết rằng, trong lúc cuộc bách hại đạo của vua Minh mạng và Tự
Đức diễn ra một cách rất gắt gao nhắm vào các Giáo hữu thuộc Giáo phận Bùi Chu,
các vị chủ chăn của Giáo Phận đã dâng Giáo phận Bùi Chu cho Đức Mẹ, và khấn hứa
sẽ xây dựng một ngôi Đền Thánh xứng tầm để kính Đức Mẹ nếu Mẹ giúp đoàn Giáo
dân Bùi Chu tai qua nạn khỏi. Đức Mẹ đã nhận lời và vì thế Mẹ được tôn nhận là
Quan Thầy đệ nhất của Giáo Phận Bùi Chu với tước hiệu Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên
Tội, và ngôi Đền Thánh Phú Nhai kính Đức Mẹ đã được xây dựng thể theo lời khấn
hứa của các vị bề trên Giáo phận.
20g37: Ca khúc: Cao Cung Lên do Tốp ca thuộc
các bà Mẹ Giáo xứ Đài Môn thực hiện.
20g43: Vũ khúc: Tình Con Yêu Chúa – do Lm
Thái Nguyên sáng tác, được các Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Bùi Chu trình tấu: vừa
hát vừa vũ.
20g50: Tốp ca thuộc giới trẻ Giáo xứ Phú Nhai
trình diễn với ca khúc: Xin Vâng. Ca khúc này kể lại việc Sứ Thần Gabriel
đến Truyền Tin cho Đức Maria, và Đức Maria đã thưa xin vâng trước kế hoạch của
Chúa: "Này tôi là Nữ Tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện cho tôi những gì mà
Thiên Thần nói!" Ca khúc Xin Vâng này được trình tấu qua việc phối hợp giữa
tân nhạc và Dân Ca ba miền.
20g58: MC nói về Lễ Giáng Sinh tại các châu lục.
Cô nói: sâu và bướm là món ăn đặc biệt của châu Phi, chỉ được ăn vào Lễ Giáng
Sinh.
21g00: Các em Thiếu nhi thuộc Giáo Họ Nghiệp
Đoài, Giáo xứ Quần Cống trình diễn Vũ Khúc: Tiếng Muôn Thiên thần.
21g05: Vũ Khúc Mẹ Công lý do Ca Đoàn Giáo xứ
Sa Châu trình bày.
21g11: Tốp Ca do các em Thiếu nhi thuộc Giáo xứ
Quần Cống trình diễn với ca khúc: Tiếng Chúa Gọi.
21g17: Ca khúc: Bao La Tình Chúa Yêu Con do
ca Sĩ Tô Huyền trình bày. Ca khúc này muốn nói lên rằng, Tình Yêu Chúa như mưa
như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man… Và đời có Chúa thì êm vui êm vui,
có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời!
21g25: Vũ Điệu: Cô Tấm do các Soeurs Dòng
Đa Minh Bùi Chu trình tấu.
21g29: Hội kèn Đồng do các em Lớp Ơn Gọi thuộc
Giáo họ Nghiệp Đạt, Giáo xứ Quần Cống trình bày với ca khúc: Mừng Ngày Chúa
Sinh Ra Đời. Ca khúc này mời gọi và thôi thúc: Chuông Vang vang, Chuông Giáo
Đường vang lên...
21g34. Vũ Khúc: Huyền Diệu Đêm Thánh do các bạn
giới trẻ thuộc Giáo họ Trại Đồng, Giáo xứ Thánh Thể trình diễn.
21g38: Giới trẻ họ Nhà xứ, Giáo xứ Thánh Thể trình tấu
ca khúc: Mừng năm Mới.
21g44: Ca khúc: Tình Chúa Tình Con do Giới trẻ
Giáo xứ Sa Châu trình diễn. Ca khúc này được sáng tác theo thể loại nhạc Dân Ca
Bắc Bộ.
21g55: MC giới thiệu cho biết, các em Thiếu
nhi thuộc Giáo họ Khu Đông, Giáo xứ Quần Cống trình diễn vũ khúc: Tình Yêu
Thiên Chúa.
21g59: MC xin lỗi khán giả và cho biết, phần
trình diễn trên được thực hiện bởi các em Thiếu Nhi thuộc các Giáo họ của Giáo
xứ Quần Cống, chứ không phải chỉ riêng Giáo họ Khu Đông.
22g01: Hồng Nhi đơn ca với ca khúc: Những Vì
Sao Sáng.
22g05: Giới trẻ thuộc Giáo xứ Thánh Thể trình
diễn một vũ điệu với vũ khúc Ba Không: Không Đề, Không Lời, Không Nghĩa.
22g10: Vũ Khúc: Xin Vâng do Giới trẻ Giáo xứ
Thánh Mẫu trình diễn. Qua phần trình tấu này, các bạn trẻ thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu
đã quyết hứa: Con muốn theo Mẹ, sống xin vâng với trái tim thảo hiền.
22g16. Khi các bạn trẻ thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu
quyết hứa sống Xin Vâng theo gương mẫu của Mẹ thì bỗng dưng mất điện. Cả một bầu
trời đen nghịt.
Tuy nhiên, vì đã chuẩn bị khá chu đáo, nên chỉ
3 phút sau, ban điện và Ánh Sáng đã mau chóng khắc phục sự cố, và điện lại được
thắp lên tưng bừng.
Dù các bạn trẻ thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu vẫn
chưa trình diễn xong tiết mục của mình, nhưng vì họ đã đoan hứa Xin Vâng, nên
được mời rời khỏi khán đài để nhường chỗ lại cho nhóm khác.
22g25: Nhiệt độ lúc này xuống khá thấp, một số
các khán giả lớn tuổi không chịu nổi cái lạnh, tỏ ra xốn xang. Vì thế, MC đã thông
báo cho biết, chương trình không còn dài, xin mọi người cố gắng rán ở lại.
22g27: MC than thở rằng: Khán giả ngồi ở dưới
vẫn được ấm cúng vì được ngồi sát nhau; nhưng MC thì cảm thấy lạnh lẽo vì phải đứng
cô đơn trên khán đài!
22g29: Bây giời là vũ khúc Giáng Sinh do các
bạn trẻ thuộc Giáo xứ Thánh Mẫu trình diễn.
22g35: Lớp ơn Gọi Giáo xứ Thánh mẫu trình tấu với
ca khúc: Đời con Theo Chúa. Ca khúc này nói lên rằng, Tình Yêu Thiên Chúa soi
sáng bước đường chúng ta đi.
Mặc dù còn khá nhiều các tiết mục đã được
đăng ký, nhưng vì trời đã về khuya, nhiệt độ lại đang xuống rất thấp, gió Bấc nổi
lên, nhiều khán giả ở xa đã lác đác đứng lên ra về. Một trong những phái đoàn ra
về lúc này đó là phái đoàn của Giáo họ Đa-phúc thuộc xứ Quần Cống. Đây là phái
đoàn đã đăng ký biểu diễn trong Đêm Liên Hoan hôm nay, nhưng đã không thể chờ đợi
để đến phiên trình diễn.
Trước tình hình như thế, Ban Tổ Chức đã quyết
định bế mạc Đêm Liên Hoan.
Đại diện cho Ban tổ chức, sau khi công bố
chương trình Đêm Liên Hoan kết thúc, MC đã không quên cám ơn tất cả mọi người
vì đã đến tham dự Đêm Liên Hoan này, và chúc tất cả mọi người mọi ơn lành của
Chúa. MC cũng ước mong được gặp lại mọi người trong chương trình liên hoan
Thánh Ca năm 2014.
BBT.
Giáo họ trại đồng giáo xứ thánh thể chứ , sao lại quần cống ???
Trả lờiXóaCám ơn độc giả Quốc Khánh.
XóaChúng tôi đã sửa lại chi tiết mà bạn nêu ra.