Lời
Cầu Chúc Giáng Sinh của Đức Thánh Cha sau Sứ Điệp và Phép Lành Urbi et Orbi
Sau khi gửi đi Sứ Điệp của mình, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã ban Phép Lành „Urbi et Orbi“ (cho Thành phố Rô-ma và cho toàn thế
giới). Giống như hồi Lễ Phục Sinh, hôm nay Đức Thánh Cha cũng đã không sử dụng
nhiều ngôn ngữ khác nhau để chào mừng Giáng Sinh. Bằng tiếng Ý, với một lời cầu
chúc dành cho ngày hội, Đức Thánh Cha đã xin „món quà Giáng Sinh thuộc Niềm Vui
và Bình An cho tất cả: Cho những em nhỏ và người già cả, cho giới trẻ và các
gia đình, cho những người Nghèo và những người bị đẩy ra bên lề xã hội.“
Sau đây là nguyên văn lời cầu chúc của Đức Thánh
Cha:
„Anh chị em thân mến, Anh
Chị em đã đến với quảng trường này từ khắp mọi vùng miền trên thế giới, và tất
cả những anh chị em đang hiệp thông với chúng tôi thông qua các phương tiện
truyền thông trên các quốc gia khác nhau, Cha cầu chúc cho anh chị em một Lễ
Giáng Sinh Vui Mừng và Hạnh Phúc.
Ngày hôm nay, được chiếu sáng bởi niềm
Hy Vọng của Tin Mừng, một Niềm Hy Vọng xuất phát từ hang đá nghèo hèn Bê-lem,
Cha cầu xin món quà Giáng Sinh của Niềm Vui và Bình An đến cho tất cả Anh Chị
Em: Cho những bé thơ và những cụ già, cho những bạn trẻ và những gia đình, cho
những người nghèo và những người bị gạt ra bên lề. Xin Chúa Giê-su, Đấng đã
được sinh ra cho chúng ta, đứng bên cạnh tất cả những ai đang bị thử thách vì
bệnh tật và khổ đau; Xin Người tăng thêm sức lực cho những ai đang dấn thân
phục vụ những nhu cầu khác nhau.
Xin Niềm Vui và Ân Sủng của Lễ Giáng Sinh đến với tất cả anh chị em!
ĐTC Phan-xi-cô(rv
25.12.2013 mg)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển
ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét