Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Sứ điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha: Cầu Nguyện và Bình An

Sứ điệp Giáng Sinh của Đức Thánh Cha: Cầu Nguyện và Bình An

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người Chúa thương(Lc.1, 14)

Anh Chị em tại Rô-ma và trền toàn thế giới thân mến, Cha cầu chúc cho anh chị em một Lễ Giáng Sinh Vui Mừng và Bình An!

Cha rút ra cho mình được nhiều bài học từ bài ca của các Thiên Thần, tức những vị đã hiện ra với các mục đồng tại Bê-lem trong chính đêm mà Chúa Giê-su được sinh ra – một bài ca kết nối đất với trời, trong khi nó hướng lời ca tụng và sự vinh quang về Thiên Đàng thì nó cũng mong muốn gửi niềm vui hòa bình đến cho nhân loại trên trái đất.

Cha mời gọi tất cả anh chị em hãy cùng hoà giọng với bài ca này: Nó được dành cho những ai phải thao thức suốt đêm trường, cho những ai đang hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn, dành cho những ai đang lo lắng cho chính mình cũng như cho người khác trong lúc họ cố gắng để chu toàn các trách vụ của mình một cách đầy khiêm tốn.

Vinh danh Thiên Chúa!

Đó là điều trước tiên mà Lễ Chúa Giáng Sinh kêu mời chúng ta: Hãy tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài tốt lành, trung tín và đầy xót thương. Nhân ngày hôm nay đây, Cha cầu chúc cho tất cả anh chị em nhận ra được dung nhan đích thực của Thiên Chúa, Cha của chúng ta, Đấng đã ban tặng Chúa Giê-su cho chúng ta. Cha cầu chúc cho tất cả anh chị em có thể cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa, có thể đứng trong sự hiện diện của Ngài, có thể yêu mến Ngài cũng như cầu nguyện với Ngài.

Và mỗi người chúng ta đều có thể tôn vinh Thiên Chúa mà tiên vàn là với cuộc sống của mình – với một cuộc sống mà nó được trao hiến cho Thiên Chúa cũng như cho những người đồng loại bởi tình yêu.

Bình an xuống cho nhân loại.

Chúng ta biết rằng, sự bình an đích thực không phải là một trạng thái cân bằng của các quyền lực đối kháng. Bình an cũng không phải là một „bộ dạng“ đẹp đẽ mà trong đó lại có những cuộc tranh chấp dằng dai và những mối bất hòa liên miên. Bình an chính là một nỗ lực hằng ngày mà nó được thúc đẩy từ ân sủng của Thiên Chúa, và ân sủng ấy lại chính là điều mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong Chúa Giê-su Ky-tô.

Trong khi chúng ta chiêm ngưỡn Hài Nhi nằm trong máng cỏ - một Hài Nhi của Bình An – chúng ta cũng hãy nghĩ tới tất cả các hài nhi khác mà các em đang là những nạn nhân yếu ớt nhất của các cuộc chiến tranh, và chúng ta cũng đừng quên nghĩ tới những cụ già, nghĩ đến những người phụ nữ bị hành hạ và bạc đãi, nghĩ tới các bệnh nhân … Các cuộc chiến tranh đang phá hủy và gây thương vong cho nhiều cuộc sống!

Trong thời gian vừa qua, cuộc xung đột tại Syria đã phá hủy quá nhiều, trong khi đó nó lại khơi dậy mối thù oán và sự báo thù. Chúng ta hãy tiếp tục cầu xin với Chúa, xin Ngài bảo vệ dân tộc Syria đáng yêu này trước những đau khổ mới, xin Ngài làm cho các bên trong cuộc xung đột thuộc bất cứ loại bạo lực nào hãy ngồi lại với nhau hầu đem đến sự kết thúc, cũng như xin cho những trợ giúp nhân đạo được khai thông. Chúng ta đã thấy được lời cầu nguyện có sức mạnh như thế nào rồi! Và điều đó làm cho Cha rất vui rằng, lời nguyện xin tha thiết của chúng ta hôm nay cho hòa bình tại Syria cũng đang lôi kéo những người ủng hộ thuộc các niềm tin tôn giáo khác nhau. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất đi sự can đảm trong việc cầu nguyện! Chúng ta hãy nói bằng sự can đảm rằng: Lạy Chúa, xin ban tặng bình an của Ngài xuống trên đất nước Syria và trên toàn thế giới.

Tôi mời gọi những ai không có niềm tin cũng hãy khao khát sự bình an. Với niềm khát khao ấy, tức niềm khát khao giúp mở con tim ra, sẽ trở thành lời nguyện xin, hay trở nên nỗi khát khao, khiến chúng ta tìm kiếm bình an.

Xin hãy mang sự bình an đến cho Cộng Hòa Trung Phi – một quốc gia thường hay bị nhân loại lãng quên! Nhưng lạy Chúa, xin Chúa đừng quên một ai trong chúng con! Và Chúa cũng muốn mang bình an đến cho mỗi quốc gia mà những quốc gia đó đang bị hành hạ bởi những vòng xoắn của bạo lực và sự bần cùng, nơi đó nhiều người sống mà không có nhà cửa, không có nước uống, không có lương thực và không có những khoản thu nhập tối thiểu để sống. Xin hãy bảo vệ sự thống nhất của Nam Su-đăng, nơi mà rất nhiều những mối bất hòa đã cướp đi nhiều sinh mạng, và đang đe dọa cuộc chung sống hòa bình bên trong quốc gia non trẻ này.

Chúa là hoàng tử bình an, xin Chúa hãy biến đổi những con tim bạo động trên khắp thế giới, để họ hạ vũ khí xuống và được đón nhận con đường của sự đối thoại. Xin Chúa hãy ngước nhìn đến đất nước Nigeria, đây là đất nước đang bị vò xé bởi những cuộc tấn công dai dẳng, mà chúng không chừa lại bất cứ ai, cả người vô tội lẫn những kẻ không thể tự vệ. Xin hãy chúc lành cho đất nước mà Chúa đã chọn để làm nơi mà từ đó Chúa đến với thế giới, xin hãy làm cho những cuộc đàm phán về hòa bình giữa Israel và Pa-lét-tin được trở thành một sự kiện đem đến hạnh phúc. Xin Chúa hãy chữa lành những vết thương của dân tộc I-rắk đáng yêu, một dân tộc vẫn không ngừng bị gây thiệt hại bởi những cuộc mưu sát.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của sự sống, xin hãy bảo vệ tất cả những ai đang bị bách hại vì muốn nhân danh Chúa. Xin ban niềm hy vọng, sự an ủi đến cho những người bị trúc xuất, những người tị nạn, đặc biệt tại vùng Sừng Trâu của châu Phi, và tại miền Đông của Cộng Hòa Kongo. Xin hãy làm cho những di dân đang muốn dò kiếm một cuộc sống xứng với nhân phẩm hơn, tìm thấy được nơi đón nhận họ. Xin Chúa đừng để cho xảy ra bất cứ khi nào nữa những bi kịch, chẳng hạn như những điều mà chúng con đã phải chứng kiến trong năm qua với vô vàn người chết tại Lampedusa.
Ôi lạy Hài Nhi Bê-lem, xin hãy lay động những con tim của những ai đang bị liên lụy bởi hành vi buôn người, để họ ý thức về sự nặng nề của tội ác chống lại nhân loại này. Xin Chúa hướng mắt nhìn đến rất nhiều những em bé mà chúng đang bị bắt cóc trong những cuộc xung đột được vũ trang, đang bị sát hại hay đang bị làm tổn thương, cũng như những em bé mà chúng đang bị bắt phải làm quân dịch, và vì thế các em bị cướp đi mất thời niên thiếu của mình.

Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, xin hãy nhìn đến hành tinh này của chúng con mà nó đang bị lạm dụng một cách thường xuyên và độc đoán bởi sự thèm khát cũng như tính tham lam của con người. Xin hãy cứu giúp và bảo vệ những nạn nhân của những thiên tai, mà trước hết là dân tộc Phi-lip-pin đáng yêu vừa phải trải qua một thảm cảnh do cơn cuồng bão gây ra.

Anh chị em thân mến, hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra trong thế giới này và trong nhân loại này, Ngài là Đức Ky-tô, là Đức Chúa. Chúng ta hãy dừng lại trước Hài Nhi Bê-lem. Hãy để cho con tim chúng ta được lay động. Chúng ta sợ hãi trước điều đó, nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi trước việc con tim của chúng ta được lay động. Chúng ta cần sự chuyển động của con tim. Chúng ta hãy để cho con tìm mình được nung nóng lên bởi sự âu yếm của Thiên Chúa, chúng ta cần sự âu yếm của Ngài. Sự âu yếm của Thiên Chúa không gây tổn thương, sự âu yếm của Thiên Chúa trao ban bình an và sức mạnh. Chúng ta cần đến những âu yếm của Ngài. Thiên Chúa thật vĩ đại trong Tình Yêu của Ngài, chúng ta hãy ca ngợi và tôn vinh Ngài đến muôn đời! Thiên Chúa là chính sự bình an: Chúng ta hãy cầu xin Ngài giúp chúng ta, hầu ngày lại ngày, chúng ta có thể kiến tạo sự bình an trong cuộc sống, trong gia đình, trong các thành phố, trong mỗi quốc gia cũng như trên toàn cõi đất này của chúng ta. Hãy để cho cõi lòng chúng ta được lay động bởi sự tốt lành thiện hảo của Thiên Chúa.
(rv 25.12.2013 mg)
Trần Minh Đăng – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét