Đức
Thánh Cha cầu nguyện cho hòa bình và tự do tôn giáo tại miền Trung Cận Đông
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
radiovaticana.va
Sự bất hòa và mối thù hận trong Đất
Thánh và vùng Trung Đông phải chấm dứt – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã cầu nguyện
cho điều đó trong Thánh Lễ ban mai của Ngài tại Vatican. Vào sáng thứ Hai hôm
nay, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh Lễ tại nguyện đường Thánh Marta thuộc nhà
khách của Tòa Thánh Vatican, cùng với Đức Ibrahim Isaak Sidrak – Thượng Phụ
Giáo Chủ Công Giáo theo nghi lễ Cốp-tít của Alexandria. Đức Thượng Phụ đã tới
Vatican để tham dự Thánh Lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Giáo Hội.
Đức Thánh Cha đã coi
các Ky-tô hữu đang phải sống trong nỗi sợ hãi tại Ai-cập cũng như đang phải trải
qua những trận bạo lực như là những người thân cận của Ngài, và Ngài khẩn khoản
kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho họ:
„Chúng ta hãy cầu nguyện trong sự xác tín hoàn toàn rằng, nền hòa
bình trên Đất Thánh và trong toàn vùng Trung Đông vẫn luôn có thể tái sinh, bất
chấp những trở ngại vẫn đang tiếp tục tái diễn và đôi lúc đầy kịch tính mà nền
hòa bình đang gặp phải. Nhưng trái lại, sự hận thù và mối bất hòa cần phải chấm
dứt một cách vĩnh viễn. Chúng ta cũng hãy cầu mong cho các cuộc đàm phán hòa
bình, tức những cuộc đàm phán thường bị làm tê liệt bởi những những quyền lợi
đen tối và những quan điểm đối lập, có khả năng được tiếp tục trở lại một cách
nhanh chóng. Cầu mong sao nó có thể trao
cho tất cả mọi người một sự tự do tôn
giáo đích thực, trao chung cho tất cả một nền công lý, sao cho các Ky-tô hữu có
thể sống thanh thản tại nơi mà họ được sinh ra, trong quê hương của họ, nơi mà
họ yêu quý biết bao giống như mọi công dân khác tại đó từ suốt 2000 năm nay, và
mong sao họ vẫn luôn có thể góp phần vào
các phúc lợi chung của cộng đồng.“
Trong mối liên hệ đến bài Tin Mừng trong ngày, Đức Thánh Cha đã đề cập tới
„tình trạng đình đốn của nhân loại.“ Chính những mối tắc nghẽn ấy cũng đang hiện
hữu trong thời đại hôm nay và đang lây lan – Đức Thánh Cha nói: „Chúng có thể lan
rộng và đang thâm nhập trong những cấu trúc của xã hội, và thậm chí có thể làm
tê liệt tất cả mọi cộng đồng và dân cư“ – Đức Thánh Cha nói. Nhưng – Đức Thánh
Cha khích lệ sự can đảm – Chúa Ky-tô có thể làm đảo ngược mọi tình thế: „Hãy đứng
dậy và ra đi!“
„Chúng ta vẫn phải tiếp tục ra đi và tìm kiếm Thiên Chúa. Chúng ta phải tìm cho
được những con đường mới để đến gần với Thiên Chúa. Và nếu cần thiết, chúng ta
cũng phải đục thủng mái nhà của chúng ta để có thể đến gần hơn được với Ngài. Sức
tưởng tượng, khả năng sáng tạo và lòng khoan hậu của chúng ta sẽ có thể mang đến
cho chúng ta những cơ hội để đi trên những con đường của sự gặp gỡ, những nẻo
đường của tình bác ái huynh đệ, những quãng đường hòa bình.“
Buổi cầu nguyện cho hòa bình của Đức Thánh Cha được khép lại với lời
của Đức Thượng phụ Sidrak:
„Ánh sáng của đêm Giáng Sinh sẽ trở thành ngôi sao dẫn đưa chúng con đi trên
con đường của Tình Yêu, của sự Hiệp Nhất và của ơn Giao Hòa – Đó là những quà tặng
của Thiên Chúa, đang rất cần thiết cho đất nước chúng con. Chúng con xin Đức Đức
Thánh Cha, hãy chúc lành cho chúng con, và
chúng con mong đợi sẽ được đón Đức Thánh
Cha tại Ai-cập.“
(rv 09.12.2013 sta)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét