Đức
Thánh Cha chống lại „Mô hình sai lạc về nhân loại“
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
radiovaticana.va
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã bày tỏ mối tái bận tâm của Ngài về „nền
văn hóa phí phạm“ mà nó đang ngự trị trong thế giới ngày nay. Nạn nhân của nó
chính là „những con người cùng khốn và dễ bị tổn thương, mà cụ thể đó là những
thai nhi, những người nghèo, những cụ già, những bệnh nhân và những người tàn tật“.
Đức Thánh Cha đã nói những lời đó vào sáng thứ Bảy hôm nay trong một cuộc hội
kiến tại Vatican.
„Họ có nguy cơ bị vứt bỏ một cách thực sự và bị khạc nhổ ra từ một nhà máy, tức
nơi phải đạt được sự hiệu quả xét về phương diện giá cả. Mô hình sai lạc này về
con người và về cộng đồng đang gây ra một chủ nghĩa vô thần thực tiễn trong công
việc, mà công việc ấy lại phủ nhận Lời Thiên Chúa trong thực tế, khi nói: ´Hãy
cho phép chúng tôi làm người như hình ảnh và biểu tượng của chúng tôi`. Trái lại,
nếu chúng ta để cho mình được sử dụng bởi Lời ấy của Thiên Chúa trong việc cầu
nguyện, nếu chúng ta cho phép Ngài suy nghĩ, hành động, và gây tác động trên
thái độ của chúng ta, thì chắc chắn mọi điều sẽ có thể biến đổi. Sức mạnh của Lời
ấy cho thấy những giới hạn của những kẻ muốn tự cho mình quyền làm chủ tất cả,
trong khi kẻ ấy lại cố tình bỏ qua những quyền lợi và phẩm giá của những người
khác.“
Học thuyết xã hội của Giáo hội với „cái nhìn về nhân loại một cách toàn vẹn của
mình“ là một „cái la bàn tốt“ – Đức Thánh Cha chia sẻ. „Công cuộc bảo vệ tự do
tôn giáo, bảo vệ sự sống trong tất cả mọi dạng thức của nó, bảo vệ quyền lao động
và giá trị của lao động, bảo vệ gia đình cũng như bảo vệ việc giáo dục…“, tất cả
đều nằm trong học thuyết xã hội của Giáo Hội.
„Chúng ta cần làm tăng độ nhậy bén cũng như sự
huấn luyện đối với các tín hữu giáo dân, mà trước tiên là những người tham gia
hoạt động trong lãnh vực chính trị, để họ có thể hành động trong sự hòa hợp với
Tin Mừng và học thuyết xã hội của Giáo Hội, cũng như để họ có thể cùng làm việc
chung với những người mà thực ra họ không chia sẻ cùng một Đức Tin, nhưng lại
là những người có cùng một quan điểm về con người và về cộng đồng. Có không ít
những người không phải là Ky-tô hữu cũng như có không ít những người không tin,
nhưng họ lại được thuyết phục rằng, nhân vị con người phải luôn là một đích điểm
của chính nó, và không bao giờ một phương tiện lại trở thành đích điểm.“
(rv 07.12.2013 sk)
Đam
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét