Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: „Chúng ta là những lữ khách hay là những người đang đi lang thang?“

Đức Thánh Cha: „Chúng ta là những lữ khách hay là những người đang đi lang thang?“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Chúng ta hãy giữ lại những gì về Lễ Giáng Sinh giống như Đức Mẹ: Chúng ta hãy dọn chỗ cho Chúa Giê-su, Đấng đang đến với chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói điều đó vào sáng thứ Hai hôm nay trong Thánh Lễ sớm của Ngài tại Vatican.

Trong những ngày của mùa Vọng này, Giáo Hội thực hiện theo cách mà Đức Maria đã thực hiện, giống như Mẹ đã chuẩn bị cho ngày chào đời của Con Mẹ. Chúa Giê-su đến với thế giới ba lần: lần thứ nhất với cuộc sinh ra theo thể lý tại Bê-lem, và lần thứ hai vào ngày tận cùng của thời gian.

„Và còn có lần đến thứ ba nữa của Chúa Giê-su: Ngài đến với chúng ta mỗi ngày. Ngài đến viếng thăm Giáo hội của Ngài mỗi ngày! Ngài đến với mỗi người chúng ta … Các tổ phụ sa mạc đã nói rằng, Đức Maria, Giáo Hội và linh hồn chúng ta đều mang nữ tính, và điều gì người ta nói về một, cũng có nghĩa là nói về cả ba. Vì thế, tâm hồn chúng ta cũng đang ở trong sự chờ đợi, nó chờ đợi ngày Thiên Chúa đến, nó kêu lên: Lạy Chúa, xin hãy đến!“
Trong tất cả những ngày mùa Vọng, với Kinh Tiền Tụng của các Thánh Lễ, chúng ta cầu xin với Chúa rằng, „Chúng con, Giáo hội, cũng như Đức Maria, đã tỉnh thức trong khi chờ đợi“ – Đức Thánh Cha nói. Sự tỉnh thức chính là „đức hạnh của những người lữ hành“:

„Cha tự hỏi: Chúng ta đang tỉnh thức chờ đợi hay đã đóng kín cửa? Chúng ta đang thức hay chúng ta đang ngồi an toàn trong một lữ quán bên đường và không muốn tiếp tục lên đường? Chúng ta là lữ khách hay chúng ta đang đi lang thang? Vì thế, Giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện với lời „Xin hãy đến“ – hầu tâm hồn chúng ta luôn tỉnh thức trong những ngày mong chờ này. Chúng ta có chỗ cho Chúa ngự không? Hay là chúng ta chỉ có chỗ cho ngày hội để đi mua sắm, để đùa vui om sòm? Chúng ta có mở tâm hồn mình ra không, hay chúng ta lại dán lên trước cửa của tâm hồn chúng ta với miếng giấy được ghi hàng chữ: xin đừng quấy rầy?“

(rv 23.12.2013 sk)

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét