Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: Giáo Hội cần các Ngôn Sứ thay vì những nhà thuyết giáo.

Đức Thánh Cha: Giáo Hội cần các Ngôn Sứ thay vì những nhà thuyết giáo.

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Nếu trong Giáo hội không có các ngôn sứ thì cũng sẽ thiếu vắng Thiên Chúa hằng sống, và rồi Giáo hội sẽ trở thành một viện thuyết giáo. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế vào sáng thứ Hai hôm nay trong nguyện đường Thánh Marta.

Ngôn Sứ là một người lắng nghe lời Thiên Chúa và cũng có thể giải thích về chính Lời ấy – Đức Thánh Cha đã nói như thế với sự liên hệ tới các bài đọc trong ngày. Một Ngôn Sứ có thể hiểu về tương lai từ những Lời ấy, vì vị Ngôn Sứ luôn có sự linh cảm về quá khứ, về hiện tại cũng như về tương lai.

„Quá khứ: Vị Ngôn sứ ý thức rằng, Thiên Chúa đã trao ban một lời hứa, và mang lời hứa ấy trong trái tim của mình. Ông sống bởi lời hứa ấy, nhắc nhớ và lập lại lời hứa ấy cho chúng ta. Sau đó vị Ngôn Sứ nhìn vào hiện ta; ông quan sát dân chúng và cảm nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần, và sức mạnh ấy sẽ dẫn dắt ông để ông có thể lãnh đạo dân Chúa đi vào tương lai. Vì thế, vị Ngôn Sứ là một người của ba bình diện: Lờ hứa từ trong quá khứ, quan sát hiện tại và dũng cảm trở thành dấu chỉ cho tương lai. Thiên Chúa đã luôn bảo vệ dân Người nhờ vào các Ngôn sứ.“

Đức Thánh Cha đã liệt kê ra những giây phút mà trong đó dân Thiên Chúa bị „lầm đường“ và do đó họ nhận được một sự định hướng từ các Ngôn Sứ. Nhưng các Ngôn Sứ lại hiếm khi được nhận những niềm vui, không những thế, thậm chí còn thường xuyên bị giết hại, vì những lời tiên đoán của các Ngôn sứ thường không tương thích với những gì mà nhiều người mong đợi.
„Nếu trong dân Chúa không có những lời tiên đoán, thì sự trống rỗn này sẽ bị lấp đầy bởi sự thuyết giáo: chính sự thuyết giáo này của những người Pha-ri-siêu đã hỏi Chúa Giê-su, Ngài lấy quyền năng nào để thực hiện tất cả những điều ấy. Sự tưởng nhớ tới lời hứa của Thiên Chúa và niềm Hy Vọng để tiến về phía trước, sẽ bị cắt bớt trong hiện tại bởi duy nhất một điều: nó khiến người Pha-ri-siêu chỉ xoay quanh bộ luật hiện tại.“
Nhưng nếu chỉ luật mới có hiệu lực, thì sau đó sẽ không còn chỗ cho Lời Chúa nữa – Đức Thánh Cha nói:
„Sự cầu nguyện của chúng ta trong những ngày này, tức những ngày mà chúng ta được chuẩn bị để mừng Lễ Giáng Sinh, cần phải được nói lên như sau: Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để cho dân của Ngài bị thiếu các Ngôn Sứ! Tất cả những ai được nhận lãnh Bí Tích Thanh Tẩy đều là những Ngôn Sứ. Lạy Chúa, xin đừng bao giờ để cho lời hứa của Ngài bị rơi vào quên lãng! Xin đừng bao giờ để chúng con trở nên mệt mỏi trong việc tiến về phía trước! Xin hãy ban ơn để chúng con không bao giờ tự giới hạn mình chỉ trong những bộ luật! Lạy Chúa, xin hãy giải thoát dân của Chúa khỏi tinh thần giáo thuyết và cứu giúp chúng con thông qua tinh thần của những lời tiên đoán.“
(rv 16.12.2013 mg)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét