Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: Hòa Bình là điều có thể!

Đức Thánh Cha: Hòa Bình là điều có thể!

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Trong buổi đọc Kinh Truyền tin Chung vào trưa Chúa Nhật hôm nay tại Quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhở rằng, một thế giới hòa bình là điều có thể.

Một năm Phụng Vụ mới với Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, và Đức Thánh Cha đã nói rõ từng lời như sau: đây cũng là “một con đường mới của Dân Chúa với Chúa Ky-tô, hướng đến sự hoàn tất của Triều Đại Thiên Chúa.”

Trong ánh mắt của Thiên Chúa, tất cả mọi dân tộc khác cũng có thể tự thực hiện con đường dẫn đến Vương Quốc của Công lý và hòa bình – Đức Thánh Cha nói.
Liên quan đến điều này, Đức Thánh Cha đã chú giải về Phụng Vụ Lời Chúa trong ngày, đó là một đoạn văn của sách Tiên Tri Isia:

„Cha tự cho phép mình để lập lại một lần nữa điều mà vị Ngôn Sứ đã nói với chúng ta. Chúng ta hãy nghe cho kỹ: „ Người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến.“ (Is.2,4). Khi nào thì điều ấy sẽ xảy ra? Đó sẽ là một ngày tuyệt vời như thế nào, trong ngày đó, những khí giới sẽ bị tháo rời để làm ra những công cụ phục vụ lao động sản xuất!“

Đó là một khả năng thực sự - Đức Thánh Cha khẳng định lại một lần nữa, người ta chỉ cần đặt Niềm Hy Vọng, Hy vọng vào sự hòa bình.
„Đó là một con đường không bao giờ đi đến điểm kết. Cũng giống như nơi cuộc sống của một ai đó trong chúng ta, chúng ta vẫn luôn phải lên đường, luôn phải đứng lên, luôn phải tái khám phá ra ý nghĩa về cùng đích của mỗi người chúng ta cũng như sự hiện hữu riêng của mỗi người. Như vậy, cũng thật cần thiết đối với tất cả đại gia đình nhân loại biết bao trong việc làm mới lại đường chân trời chung, mà với đường chân trời ấy chúng ta phải tiến lên: Đường chân trời của Niềm Hy Vọng! Đó là đường chân trời đối với một con đường thiện hảo.“

Tân Mùa Vọng được bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay trao lại cho nhân loại niềm Hy Vọng ấy một cách rõ ràng – Đức Thánh Cha bổ sung. Đó là một Niềm Hy Vọng „ không bao giờ gây thất vọng, vì Niềm Hy Vọng này đặt nền tảng trên Lời của Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha nói. 

(rv 01.12.2013 sta)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét