Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: „Khi một em bé gặp một cơn ác mộng…“

Đức Thánh Cha: „Khi một em bé gặp một cơn ác mộng…“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Papst im Geiste des Heiligen Franziskus.         Bild: SN/AP
Vấn đề quan trọng không chỉ ở điều mà Thiên Chúa nói với chúng ta, nhưng cũng còn ở chỗ „Ngài nói điều đó với chúng ta như thế nào“ – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm hôm nay tại Vatican. Thiên Chúa nói với chúng ta như cha mẹ nói với con cái của mình.

„Nếu một em bé gặp một cơn ác mộng, nó sẽ tỉnh dậy và sẽ khóc. Sau đó người cha sẽ đi đến với em và nói: Đừng sợ, đừng sợ, có bố ở đây với con mà. Vậy thì Thiên Chúa cũng nói với chúng ta như thế: ´Đừng sợ, hỡi Gia-cóp – kẻ nghèo nàn và khốn khổ; đừng sợ hỡi con sâu nhỏ Israel!` Đó là những phương cách, như Thiên Chúa nói với chúng ta: Ngài sẽ đến gần chúng ta… Vâng, thỉnh thoảng chúng ta thấy những bậc cha mẹ nói với con cái của họ như thế trong ngôn ngữ của trẻ thơ. Điều đó, bất kỳ một ai đó cũng có thể hiểu: nó thật là buồn cười làm sao khi người ta nói chuyện với trẻ con! Nếu người cha người mẹ nói theo một ngôn ngữ bình thường thì rồi đứa bé cũng sẽ hiểu được điều cha mẹ nói. Nhưng cha mẹ lại muốn nói một cách ngang hàng với em bé – họ đến bên cạnh em bé và tự biến mình thành một em bé. Thiên Chúa cũng hành động giống hệt như thế.“
Thiên Chúa nói với chúng ta bằng ngôn ngữ của Tình Yêu, „với sự âu yếm“ – Đức Thánh Cha nói. Điều đó sẽ thực sự tốt cho chúng ta – Đức Thánh Cha đổi đề tài – khi chúng ta trở nên lặng thing trong mùa Vọng để lắng nghe Thiên Chúa một cách sâu lắng hơn.

„Cứ sự thường thì Lễ Giáng Sinh trông có vẻ như là một ngày đại lễ với nhiều sự ồn ào. Vì thế, một chút thinh lặng sẽ giúp chúng ta trong việc nghe thấy được những lời này của Tình Yêu, nghe thấy được những lời của sự thân mật và của sự âu yếm vĩ đại này. ´Con là một con trùng nhỏ, nhưng bố rất yêu con!`. Vì thế, hãy trở về với sự thinh lặng trong thời gian mà chúng ta đang chờ đợi này.“ 
(rv 12.12.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét