Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: „Không sợ hãi trước sự âu yếm!“

Đức Thánh Cha: „Không sợ hãi trước sự âu yếm!“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
„Hãy an ủi, hãy an ủi dân ta, Thiên Chúa các ngươi phán“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng về những lời đó của sách Ngôn sứ Isaia vào sáng thứ Ba hôm nay. Chúng ta không nên sợ hãi trước sự âu yếm của Thiên Chúa, vì trong sự âu yếm này hàm chứa sức mạnh để tái khởi đầu, thậm chí để đưa tới công trình tân sáng tạo – Đức Thánh Cha nói:

„Ngài sáng tạo mới mọi sự. Và Giáo Hội không được phép mệt mỏi trong việc nói rằng, công trình tái sáng tạo này thậm chí còn tuyệt diệu hơn so với chính công trình sáng tạo trước kia. Thiên Chúa vẫn đang còn tiếp tục tác tạo thêm mới những điều kỳ diệu hơn… Dân Thiên Chúa luôn có sự hình dung và sự tưởng nhớ tới điều này: Thiên Chúa sẽ đến để viếng thăm dân Người với sự âu yếm mến của Ngài… Đó là niềm hy vọng của Israel: Thiên Chúa sẽ viếng thăm dân Người với sự âu yếm.“
Và sự âu yếm này chính là công trình tân sáng tạo. Lẽ dĩ nhiên, Thiên Chúa „không chỉ tái tạo tất cả có một lần, nhưng nhiều lần.“ Ngài thực hiện điều đó và đồng thời Ngài cũng mang đến niềm hy vọng: „Ngài luôn mở rộng cánh cửa, luôn luôn!“ Thiên Chúa mang đến niềm hy vọng, và niềm hy vọng này „sẽ trở nên một thành lũy đích thực trong cuộc sống các Ky-tô hữu.“

„Nếu một Ky-tô hữu mà quên mất niềm Hy vọng, và còn tệ hơn nữa, đó là đánh mất nó, thì cuộc sống của họ sẽ không có ý nghĩa. Và rồi sau đó nó sẽ dẫn tới việc, liệu cuộc sống của họ có được bảo vệ khi gặp chướng ngại hay không: Đó là điểm tận cùng. Nhưng Thiên Chúa an ủi chúng ta và tái tạo chúng ta – với niềm hy vọng. Ngài thực hiện điều đó với một sự gần gũi đặc biệt đối với từng cá nhân mỗi người, như đoạn cuối của bài đọc hôm nay đã nói với chúng ta: ´Như một mục tử, Thiên Chúa dẫn dắt đàn chiên của Ngài tới đồng cỏ xanh; với cánh tay uy lực, Ngài tập hợp chúng lại; với chiên con, Ngài vác chúng trên vai; với bầy chiên mẹ, ngài chăn dắt nhẹ nhàng.` Hình ảnh mà Thiên Chúa ôm những chú chiên con trước ngực và nhẹ nhàng chăn dắt những chiên mẹ: Đó chính là sự âu yếm. Thiên Chúa an ủi chúng ta với sự âu yếm.“

„Sự âu yếm“ – „tenerezza“: Đức Thánh Cha đã giải thích một danh từ mà Ngài đã nhắc đến nhiều lần trong bài giảng của Ngài trong Thánh Lễ Đăng Quang Giáo Hoàng 19/03/2013. Thiên Chúa quyền năng „không sợ hãi trước sự âu yếm,“ nhưng Ngài trở nên sự âu yếm: „Ngài trở thành một bé thơ, Ngài tự làm cho Ngài bé đi.“ Trong 40 ngày kể từ khi Phục Sinh cho tới lúc Thăng Thiên, việc chủ yếu mà Chúa Giê-su đã làm, đó là trao ban niềm an ủi cho các môn đệ của Ngài:

„Tiến tới gần và cho đi niềm hy vọng – tiến tới gần với sự âu yếm. Chúng ta hãy nghĩ tới sự âu yếm mà Chúa Giê-su đã trao ban cho các Tông Đồ, trao cho Maria Magdalena, trao cho các môn đệ trên đường Emmaus. Ngài tiến tới gần với sự âu yếm: ´Có cái gì ăn được không, cho Thầy ăn với!` Và Ngài nói với Thomas: ´Hãy đặt những bàn tay của anh vào cạnh sườn Thầy.` Chúa Giê-su luôn luôn là như vậy. Đó là niềm an ủi của Thiên Chúa. Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi ân sủng để chúng ta không sợ hãi trước sự an ủi của Ngài, để chúng ta mở rộng tâm lòng chúng ta ra để cầu xin với Ngài và để kiếm tìm Ngài. Niềm an ủi của Ngài sẽ trao ban cho chúng ta niềm hy vọng và sẽ làm cho chúng ta cảm nhận được sự âu yếm của Thiên Chúa Cha.“
(rv 10.12.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét