Đức Thánh Cha: Mầu
nhiệm Thiên Chúa chỉ lan tỏa trong thinh lặng.
Đam
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Chỉ
trong thinh lặng, mầu nhiệm về con đường mà nhân loại sử dụng để quay về với
Thiên Chúa mới được mở ra. Đức Thánh Cha đã giảng về hoàn cảnh ấy trong Thánh Lễ
vào buổi sáng sớm thứ Sáu hôm nay. Trong khi nhiều người nằm trong vĩ độ của
chúng ta đang sử dụng thời gian từ nay cho tới Lễ Giáng Sinh tức vào thứ Ba tuần
tới để mua sắm cách vội vã cũng như tổ chức „những bữa tiệc Giáng Sinh“ thì Đức
Thánh Cha lại nói về mầu nhiệm của Thiên Chúa, một mầu nhiệm không bao giờ tự „quảng
cáo“ về chính mình.
Trong
Thánh sử, không phải những phiên chợ om sòm và những sự kiện gây chấn động làm
chủ. Hơn nữa, nơi mà Thiên Chúa để cho con người nhận biết Ngài, chính là những hình bóng và sự lặng thinh.
Bài Tin Mừng trong ngày nói về việc Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, Thiên
Thần bước vào trong nhà và nói với Mẹ: „Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ phủ bóng
trên bà.“ Về sự „phủ bóng“ này, Đức Thánh Cha nói:
„Thiên Chúa đã luôn tôn trọng mầu nhiệm cũng như bao bọc nó. Ngài đã không quảng
cáo một cách ồn ào cho mầu nhiệm. Một mầu nhiệm mà tự quảng cáo cho mình thì
không thuộc về Ky-tô giáo, nó là một mầu nhiệm sai trái! Và như thế nó liên
quan tới Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã đón nhận Con của mình: Mầu nhiệm của mẫu tính
trinh nguyên được phủ kín. Mẹ biết điều đó. Sự phủ bóng này của Thiên Chúa giúp
chúng ta khám phá ra mầu nhiệm của chúng ta trong cuộc sống của mình: đó là mầu
nhiệm gặp gỡ Thiên Chúa của chúng ta.“
Mỗi người trong chúng ta đều biết – Đức Thánh Cha bổ sung – Thiên Chúa đã có thể
hành động như thế nào trong cõi lòng của chúng ta. „Đám mây, sức mạnh“ này
không phải là cái gì khác ngoài sự thinh lặng.
„Sự Thinh lặng chính là đám mây, nó bao phủ mầu nhiệm về mối tương quan của
chúng ta với Thiên Chúa, kể cả những điều thánh thiện hay những điều tội lỗi của
chúng ta. Chúng ta không thể giải thích về mầu nhiệm này. Tuy nhiên, nếu như
trong cuộc sống của chúng ta không có sự thinh lặng, thì mầu nhiệm sẽ biến mất
cũng như sẽ bỏ đi. Mầu nhiệm được duy trì bởi sự thinh lặng. Nó là đám mây, là quyền
năng của Thiên Chúa đối với chúng ta,
là sức mạnh của Chúa Thánh Thần.“
(rv 20.12.2013 gs)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ
từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét