Thứ Tư, 18 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa muốn cùng với chúng ta làm nên lịch sử.“

Đức Thánh Cha: „Thiên Chúa muốn cùng với chúng ta làm nên lịch sử.“

Đamh Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 77 vào thứ Ba hôm nay, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã mời các nhân viên của nhà khách Thánh Marta, nơi mà Ngài đang ở, đến tham dự Thánh Lễ buổi sáng. Do vậy, có thể cảm nhận được đây là một bầu khí đặc biệt mang tính gia đình trong nguyện đường giản dị của khách sạn dành cho khách hành hương.
Buổi cử hành thông thường nhân ngày sinh nhật đối với Đức Thánh Cha đã không được lên chương trình. Phái đoàn đại diện của câu lạc bộ bóng đá thuộc Argentina mà Đức Thánh Cha rất yêu thích sẽ không đến vào thứ ba hôm nay – như đã được lên kế hoạch, nhưng sẽ đến vào thứ Tư ngày mai nhân cuộc tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha. 
Đức Hồng Y Angelo Sodano – niên trưởng của Hồng Y Đoàn đã đồng tế với Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ sáng nay. Sau Thánh Lễ, Đức Tổng Giám Mục Pietro Parolin đã đại diện cho các nhân viên của Ngài trong phủ Quốc Vụ Khanh để chúc mừng Đức Thánh Cha. Vị tổng quản kho từ thiện của Tòa Thánh – Thạc sĩ Konrad Krajewski đã giới thiệu với Đức Thánh Cha 4 người vô gia cư, đó là những người thường xuyên lưu lại trong khu vực cận kề Tòa Thánh Vatican. Sau khi cùng hát chung một bài hát về sinh nhật, mọi người đã tham dự bữa ăn sáng đơn giản trong phòng ăn chung của khách sạn Thánh Marta.
Bài Tin Mừng của ngày thứ Ba hôm nay nói về gia phả của Chúa Giê-su, Đức Thánh Cha đã mượn cơ hội này để cám ơn  một cách đặc biệt một số các nhân viên của khách sạn Thánh Marta.
„Cha đã từng nghe một ai đó nói rằng: Đoạn Tin Mừng này có vẻ như một cuốn sổ điện thoại! Nhưng thực ra, nó là một cái gì đó hoàn toàn khác: Đoạn Tin Mừng này là một lịch sử thuần túy và có một đề tài quan trọng. Nó là lịch sử thuần túy bởi vì Thiên Chúa, như Thánh Lê-ô đã nói, sai Con của Ngài đến. Và Chúa Giê-su có một bản thể giống hệt với Thiên Chúa Cha, nhưng cũng có một bản thể giống hệt với người Mẹ của mình, một người phụ nữ. Thiên Chúa trở thành lịch sử. Thiên Chúa muốn đi vào trong lịch sử. Ngài ở cùng chúng ta. Ngài cùng lên đường với chúng ta.“ 
Thiên Chúa không muốn cứu độ chúng ta mà không có lịch sử, nhưng mong muốn „để cùng làm nên lịch sử với chúng ta“ – Đức thánh Cha nói. Một lịch sử mà „nó trải dài từ sự thánh thiện tới những điều tội lỗi“. Trong gia phả của Chúa Giê-su, có cả những con người thánh thiện lẫn những tội nhân.
„Những tội nhân thuộc mức cao, tức những kẻ đã mắc phải những trọng tội. Nhưng Thiên Chúa đã cùng với họ làm nên lịch sử. Đó là những tội nhân mà họ đã không sống tương thích với tất cả những gì mà Thiên Chúa muốn họ sống. Chúng ta hãy nghĩ tới trường hợp của ông Sa-lô-môn. Nhưng Thiên chúa đã ở với ông ta. Và đó là điều tuyệt vời có đúng không? Thiên Chúa tự đồng hóa mình với chúng ta. Ngài cùng thực hiện lịch sử với chúng ta. Còn nữa: Khi Thiên Chúa muốn nói cho biết Ngài là ai thì Ngài nói: ´Ta là Thiên Chúa của Ab-ra-ham, của I-sa-ác và của Gia-cóp.` Nhưng Thiên Chúa có tên họ như thế nào? Chúng Ta. Tên gọi đó thuộc về bất cứ ai trong chúng ta. Ngài nhận lấy tên gọi của chúng ta và Ngài làm cho nó trở thành tên gọi của Ngài. Ta là Thiên Chúa của ông Hán, của bà Loan, của ông Việt, của bà Riên, của anh Tịch, của chị Duyên, và của tất cả! Tên họ của Thiên Chúa là bất cứ một ai đó trong chúng ta.“

Chúng ta – Đức Thánh Cha nói tiếp – viết nên lịch sử của ân sủng cũng như của tội lỗi, và Thiên Chúa đứng ở đó với chúng ta. Đó là „sự khiêm hạ của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn cũng như Tình Yêu của Ngài. Chúng thuộc về chúng ta!“
„Khi mà giờ đây Lễ Giáng Sinh đang đến gần, đang bao phủ trên chúng ta: nếu Thiên Chúa đã làm nên lịch sử cùng với chúng ta và đã đón nhận tên họ của chúng ta, nếu Ngài đã cho phép chúng ta viết nên lịch sử của Ngài, thì chúng ta cũng phải cho phép Ngài viết nên lịch sử của chúng ta. Đó là lời chúc Giáng Sinh đối với tất cả: Hãy để Thiên Chúa viết nên lịch sử của bạn, cũng như hãy để Ngài viết lịch sử ra cho bạn!“
(rv 17.12.2013 gs)
Đamh Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét