Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: Thiên Chúa sáng tạo sự sống từ sự khô cằn.

Đức Thánh Cha: Thiên Chúa sáng tạo sự sống từ sự khô cằn.

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
„Khiêm cung là điều cần thiết để trở nên phong nhiêu“ – Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải thích như thế trong Thánh Lễ sáng thứ Năm hôm nay tại Vatican. Trong nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã chú giải về những bài đọc của phần Phụng Vụ Lời Chúa trong ngày, mà những bài đọc đó nói về những người phụ nữ vô sinh, nhưng rồi sau đó họ lại sinh con.

„Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của những người phụ nữ này để nói với chúng ta: ´Ta đang sẵn sàng để trao ban sự sống.` Trong các sách của các Ngôn Sứ thường hay có hình ảnh về sa mạc, trong đó không có sự lớn lên của cây cối, của hoa màu, không có những hạt giống nảy mầm. Nhưng sau đó ´sa mạc trở thành một khu vườn, và khu vườn lại trở thành một cánh rừng`- Các Ngôn Sứ đã nói như thế. Vậy sa mạc có thể trổ bông được sao? – Vâng, được chứ! Một người phụ nữ vô sinh có thể sinh con sao? – Dạ, có thể. Đó là lời hứa của Thiên Chúa: Ta có thể! Ta có thể làm trổ sinh sự sống từ sự sự khô hạn, từ sự cằn cỗi của các ngươi, Ta có thể thực hiện sự cứu nguy!“

Sự can thiệp của Thiên Chúa vượt thắng chứng vô sinh của cuộc sống chúng ta, và làm cho nó đơm bông kết trái – Đức Thánh Cha nói. Tuy nhiên, đó không phải là một điều mà con người có thể thực hiện một mình, nhưng họ chỉ có thể góp phần để đạt được. Bước đầu tiên là phải nhận ra được sự cằn cỗi ở nơi chính mình, và bước tiếp theo là cầu xin ơn phù trợ của Thiên Chúa. Khiêm cung thay vì tự cao tự đại – Đức Thánh Cha nhấn mạnh:

„Khiêm hạ là điều cần thiết để có thể trở nên phong nhiêu. Như nhiều người vẫn cho là mình đúng lý (…) nhưng rốt cuộc họ lại chỉ là những con chó ghẻ. Chúng ta cần sự khiêm tốn để nói với Thiên Chúa: ´Lạy Chúa, con chỉ là kẻ cục cằn, con đã trở nên như một sa mạc.` Trong những ngày này, chúng ta hãy lập đi lập lại lời tiền xướng mà Giáo Hội đã soạn sẵn cho chúng ta để cầu nguyện: ´Ôi con vua Đa-vít, ôi Thiên Chúa, ôi chân lý – và hôm nay – ôi gốc tổ Giét-xê, ôi Đấng Immanuel, xin hãy mau đến, tái tạo và cứu giúp chúng con`, vì chỉ có Ngài mới thực hiện được điều đó, con không thể làm điều đó một mình! Với sự khiêm hạ này, tức sự khiêm hạ của sa mạc, sự khiêm hạ của một tinh thần cằn cỗi, chúng ta có thể đón nhận ân sủng, rồi làm cho ân sủng đơm bông, mang đến hoa trái, cũng như trao dâng cuộc sống.“ 

(rv 19.12.2013 sta)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét