Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: „Đừng trở thành những Ky-tô hữu sầu muộn!“

Đức Thánh Cha: „Đừng trở thành những Ky-tô hữu sầu muộn!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Những Ky-tô hữu nào có sự „dị ứng“ với các nhà giảng thuyết, họ sẽ thường xuyên có được một cái gì đó để phê bình. Nhưng trong thực tế họ lại chỉ có „một nỗi sợ hãi trong việc mở rộng tấm lòng ra cho Chúa Thánh Thần“, và vì thế họ trở nên sầu muộn. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế vào sáng sớm thứ Sáu hôm nay trong Thánh Lễ tại nguyện đường của nhà khách Thánh Marta thuộc Tòa Thánh Vatican.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã đề cập đến bài Tin Mừng trong ngày, mà nội dung của bài Tin Mừng này nói về những đứa trẻ bất bình thường: Cũng có những Ky-tô hữu giống hệt như vậy, đối với họ chẳng có gì là đúng cả, và họ xây dựng một cuộc sống thiển cận với những thỏa hiệp, những chương trình cách mạng và những linh đạo riêng của họ.
„Những Ky-tô hữu ấy đang bị khóa kín, bị rượt bắt và là những Ky-tô hữu sầu muộn, họ không có tự do. Và tại sao? Tại vì họ sợ hãi trước sự tự do của Chúa Thánh Thần, Đấng đến với họ thông qua các bài giảng. Đó là điều sỉ nhục đối với bài giảng, thánh Phao-lô cũng đã từng nói về điều ấy rồi. Sự sỉ nhục của bài giảng kết thúc trong sự ô nhục của Thập Giá. Điều đó gợi ra một sự sỉ nhục rằng, Thiên Chúa nói qua những con người bị giới hạn, qua những con người mắc nhiều lầm lỗi. Và còn có điều gây sỉ nhục nữa cho chúng ta rằng, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Người Con của Ngài và cứu độ chúng ta cũng qua Người Con ấy – Người Con của Thiên Chúa đã bị hành hình giống như một tên tội phạm – đó cũng là một điều sỉ nhục.“
Tiếp theo, Đức Thánh Cha đề cập tới sự tự do, nó dậy dỗ chúng ta, nhưng thỉnh thoảng nó cũng gây nhức tai chúng ta – Đức Thánh Cha nói – nhưng nó cũng chính là sự tự do „làm cho Giáo hội lớn lên“ – Đức Thánh Cha bổ sung.

„Khi Cha suy nghĩ về những đứa trẻ (được bài Tin Mừng hôm nay nói tới) mà nó đang cuống lên vì sợ hại, chúng đang khóc, đang hãi sợ trước mọi thứ, và muốn bấu bám vào mọi sự để tìm kiếm sự an toàn, thì Cha cũng nghĩ tới những Ky-tô hữu rầu rĩ, họ không ngừng phê phán về các nhà giảng thuyết của chân lý, bởi họ sợ hãi trong việc mở rộng tâm lòng mình ra cho Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ cũng như cầu nguyện cho chính chúng ta. Chúng ta hãy cầu xin để trở nên những Ky-tô hữu không sầu muộn, tức những người biết đón nhận sự tự do của Chúa Thánh Thần, mà sự tự do ấy đến với chúng ta thông qua điều sỉ nhục của các bài giảng.“
(rv 13.12.2013 sta)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét