Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: „Việc cầu nguyện được phép gây ồn ào.“

Đức Thánh Cha: „Việc cầu nguyện được phép gây ồn ào.“

Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Việc cầu nguyện âm thầm cũng được phép gây nên tiếng ồn: Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như vậy trong Thánh Lễ sáng của Ngài tại Vatican. Trong nguyện đường Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã đề cập tới bài Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu kể về việc Chúa Giê-su chữa lành hai người mù, sau khi hai người này kêu lên: „Xin thương xót chúng tôi, lạy con vua David!“

„Cha không biết, điều đó nghe có vẻ không tốt vào lúc này – nhưng sự cầu nguyện lại cũng chính là điều làm cho Thiên Chúa phát cáu để nhờ đó mà Ngài lắng nghe chúng ta. Chính Ngài đã nói: Hãy cầu nguyện như người bạn đến gõ cửa nhà vào lúc nửa đêm, hay như bà góa làm điếc tai vị quan tòa. Việc ấy phải đi tới chỗ kéo con mắt của Thiên Chúa hướng về phía chúng ta… Vì thế chúng ta hãy xin Chúa Giê-su dậy chúng ta. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn nghĩ trong khi cầu nguyện rằng: Vâng, bây giờ con thưa với Chúa hai, ba lần về những gì nằm sâu trong cõi lòng con, nhưng con không nói quá nhiều, nếu không như vậy thì dần dần con sẽ chán. Nhưng những tiếng kêu sẽ không được trở nên mệt mỏi! „Hãy xin!“ – Chúa Giê-su nói với chúng ta, „hãy gõ cửa“, và ai gõ cửa thì đó là kẻ gây ra tiếng ồn và dẫn tới việc làm bực mình người khác.“
Vì thế, việc cầu nguyện cũng sẽ phải trở nên rất khẩn khoản, vì Thiên Chúa muốn nghe điều đó dựa trên thực tế. „Các anh có tin rằng ta có thể giúp các anh không?“, trong Tin Mừng, Chúa Giê-su đã hỏi những người mù như thế – trước khi Ngài làm cho họ được nhìn thấy.

„Ngài có thể làm chuyện ấy! Ngài sẽ thực hiện điều đó khi nào hay bằng cách nào, chúng ta không biết. Đó chính là điều bảo đảm cho sự cầu nguyện. Chúng ta hãy nói thật với Chúa: Lạy Chúa, con đang bị mù lòa, con đang cần điều này và điều kia; con bị đau yếu; con có nhiều tội lỗi; con có những nỗi khổ đau hành hạ… luôn luôn thưa thật với Chúa. Hãy nói thật với Chúa về tất cả những điều như chúng đang có. Thiên Chúa sẽ cảm nhận được điều mà chúng ta cần, và Ngài cũng nhận ra được rằng, chúng ta đang khẩn nài sự can thiệp của Ngài với tất cả sự chắc chắn bên trong. Chúng ta hãy suy nghĩ về điều đó ít nhất một lần rằng, liệu tôi có nói thật trong khi cầu nguyện hay không, và liệu điều đó có chắc không; và cũng hãy nghĩ xem, liệu chúng ta có tin rằng, Thiên Chúa có thể làm được tất cả những gì mà chúng ta cầu xin Ngài hay không.“
(rv 06.12.2013 sk)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét