Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

Đức Thánh Cha: „Với Thiên Chúa, chúng ta vẫn luôn có thể tái khởi đầu!“

Đức Thánh Cha: „Với Thiên Chúa, chúng ta vẫn luôn có thể tái khởi đầu!“

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Papst Franziskus
Giáo hội không phải là nơi dành cho những kẻ rầu rĩ mà là nơi của niềm vui. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như vậy trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung vào trưa Chúa Nhật hôm nay tại quảng trường Thánh Phê-rô. Giáo Hội cử hành ngày Chúa Nhật thứ III mùa Vọng như là „Gaudete“, có nghĩa là Chúa Nhật của Niềm Vui, vì việc Thiên Chúa đến đã gần kề. Tuy nhiên, Niềm Vui của Tin Mừng không phải là „bất cứ niềm vui nào“, nhưng là một Niềm Vui mà nó tìm thấy nguyên lý của nó trong việc được đón nhận bởi Thiên Chúa và trong Tình Yêu của Ngài – Đức Thánh Cha nói.

„Thiên Chúa là Đấng đến và cứu độ chúng ta, và đặc biệt, Ngài đến cứu giúp những ai đang đánh mất con tim. Sự kiện Ngài đến giữa chúng ta sẽ tặng ban cho chúng ta lòng can đảm và sức mạnh, cũng như làm cho sa mạc trổ hoa thắm tươi, và điều ấy sẽ xuất hiện khi cuộc sống chúng ta trở nên khô cằn, có nghĩa là không có nước từ Lời Chúa và không có Thánh Thần Tình Yêu của Ngài lưu lại.“

Nếu một Ky-tô hữu trở nên buồn rầu thì điều đó có nghĩa là người ấy đã tự trở nên xa cách với Chúa Giê-su, và điều quan trọng là không được để cho người ấy bị cô đơn, nhưng hãy làm cho người ấy cảm nếm được „sự ấm áp của cộng đoàn“. Thiên Chúa trao ban sức mạnh để chúng ta có thể không ngừng tái khởi đầu – Đức Thánh Cha khẳng định. 

„Nhờ ơn trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể thắng vượt mọi nỗi buồn và nước mắt, cũng như vẫn có thể cất lên bài ca mới. Niềm vui đích thật này cũng luôn có cả trong những thời thử thách, lẫn trong những nỗi khổ đau, vì niềm vui này không hề hời hợt và nông cạn, nhưng nó trải dài tới tận nơi sâu thẳm nhất của con người cũng như đặt niềm tín thác vào Thiên Chúa. Giống như Niềm Hy Vọng, Niềm Vui của người Ky-tô hữu có nền tảng của nó trong sự Tín Thành của Thiên Chúa, trong sự xác tín rằng, Thiên Chúa sẽ thực hiện điều Ngài đã hứa.“

Dù tiết trời mưa gió nhưng vẫn có hàng ngàn khách hành hương và khách tham quan kéo tới quảng trường Thánh Phê-rô, mà nhiều người trong số đó là các em nhỏ, theo thông lệ vẫn diễn ra vào Chúa Nhật Niềm Vui, các em nhỏ này đã mang theo những bức tượng của Chúa Giê-su Hài Đồng từ những máng cỏ của các em để Đức Thánh Cha làm phép cho những bức tượng ấy. 
(rv 15.12.2013 gs)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét