Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Hãy nghĩ xem!

Hãy nghĩ xem!

ĐTC Gio-an Phao-lô I
Hãy suy nghĩ để hiểu, trung tâm của Đức Tin Ky-tô giáo chính là Thiên Chúa, Đấng yêu chúng ta. Ai không hiểu được điều đó, người ấy cũng không thể hiểu được Đức Tin Ky-tô giáo.

Và tôi xin nói thêm rằng, có một Tình Yêu, mà Tình Yêu ấy không chỉ đang sống, mà còn sống đến muôn đời. Đó là một Tình Yêu không bao giờ ngưng đọng. Tình Yêu ấy cũng không dừng lại ngay cả khi tôi phạm tội và tự rời xa Thiên Chúa.

Thiên Chúa cùng chạy với tôi.

Chúa Giê-su chính là Đấng yêu thương chúng ta… Và Giáo Hội chính là sự kéo dài không ngừng về sự hiện diện của Chúa Giê-su.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét