“Ngài ở bên con” - Lời Hay Ý Đẹp - ngày 20.01.2014
Triết gia Immanuel
Kant (1724-1804)
Trong suốt cuộc
đời của mình, tôi đã đọc rất nhiều các loại sách dậy về sự khôn ngoan cũng như dậy
về cách làm người. Nhưng tôi chưa hề thấy bất cứ điều gì trong tất cả những cuốn
sách ấy làm cho tâm hồn tôi trở nên bình an và hạnh phúc giống như 4 lời của
Thánh Vịnh 23: “Ngài ở bên con.”
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ:
Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét