Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Thánh Lễ Chính Tiệc Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Xứ Thánh Mẫu

Thánh Lễ Chính Tiệc Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Quan Thầy Đệ Nhất Giáo Xứ Thánh Mẫu
Hôm nay ngày 01 tháng 01 năm 2014, Thánh Lễ Chính Tiệc Mừng Kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa - Quan Thầy Đệ Nhất của Giáo Xứ Thánh Mẫu đã diễn ra vào lúc 9g00. Tuy nhiên ngay từ lúc 8g30, các ban ngành đoàn thể đã bắt đầu tề tựu tại sân Trung Tâm Mục Vụ để chuẩn bị rước Đoàn Lễ Nghi ra cử hành Thánh Lễ.

Đúng 9g00, đoàn rước bắt đầu khởi hành.
Đi đầu trong đoàn rước hôm nay vẫn là hai lá cờ đầu truyền thống do ông Trưởng Giu-se Trần Văn Viễn và ông Trưởng Phê-rô Trần Viết Kiêm cầm giữ.
Trong đoàn rước hôm nay, ngoài những hội đoàn truyền thống như hội Trống, hội Trắc, còn có sự tham dự rất nổi bật của hội Kèn Đồng đến từ Giáo xứ Phạm Pháo.
Đoàn rước khởi đi từ Trung Tâm Mục Vụ, đi xuống đường kiệu phía Tây rồi đi vòng sang đường kiệu phía Bắc, đi tới cổng phía Đông và đi vào đường kiệu phía Nam, tiến thẳng tới sân thượng cuối nhà thờ.
Vào lúc 9g07, trong khi Ban Lễ Nghi vẫn đang còn đứng tại sân Trung Tâm Mục Vụ thì hai lá Cờ Đầu và Thánh Giá Nến Cao đã đi tới đọan giữa của đường kiệu phía Bắc.
Vào lúc 9g08: các Hội Đoàn khác cũng đã tiến về Phía Đông Bắc của Ngôi Thánh Đường.
Lúc 9g10: Có 13 Linh Mục đã mặc áo Lễ xong và đang đứng tại Trung tâm mục vụ.
9g10: Cha Giu-se Nguyễn Đình Hài và một Linh mục khách vừa kịp tới. Lúc này, hai Lá Cờ đầu đã đến đầu nhà thờ ở phía Đông nam.
9g11: Trong Đoàn Lễ Nghi có 15 Linh Mục và vẫn đang đứng tại sân Trung Tâm Mục Vụ. Bà Con Giáo Dân vẫn đang tấp lập kéo về Thánh Đường.

9g12: Cả hai Hội Trống và Trắc đều đang cử nhạc.
9g14: Đoàn Lễ Nghi đã rời khỏi Trung Tâm Mục Vụ và đang trên đường tiến ra khu vực nhà thờ.
9g15: Hai Lá Cờ Đầu đã tiến tới sân cuối nhà thờ sau một vòng rước.
9g16: Hội Kèn Đồng Giáo xứ Thánh Mẫu cử nhạc với bài ca: Kính Mừng Nữ Vương.
9g20: Cha Chính Giáo Phận và 3 Linh Mục khác đến. Đoàn Lễ Nghi lúc này gồm có 19 Linh Mục, đang tiến về khu vực sân phía Nam nhà thờ. Tất cả các quả chuông đang đồng loạt rung lên mừng Cha Chính Giáo Phận tới.
9g21. Đoàn Lễ Nghi đã tiến vào sân thượng nhà thờ.
9g22: Trống và Trắc cùng vào Hồi.
9g22: Đoàn Lễ Nghi bắt đầu tiến vào cửa cuối nhà thờ.
9g23: Chuông đã dứt tiếng, Hội kèn đồng Giáo xứ Phạm Pháo chuẩn bị cử nhạc. Các Đoàn Hội lúc này đã đứng yên vị trong nhà thờ. Hai lá cờ đầu và đoàn Lễ Nghi đã tiến tới giữa lòng nhà thờ.
9g24: Hội Kèn Đồng của Giáo xứ Phạm Pháo bắt đầu cử nhạc trước khi ca Đoàn hát ca Nhập Lễ.
9g25: Đoàn Lễ Nghi đã tiến lên gian cung Thánh. Đoàn gồm 19 Linh Mục, do Cha Chính Giáo Phận chủ sự.
9g26: Phía trong nhà thờ lúc này đã được đứng chật kín bởi rất nhiều người. Phía ngoài nhà thờ thì đang có rất nhiều người phải đứng vì không thể vào được bên trong.
9g27: Vẫn còn có nhiều tín hữu đang tiến về nhà thờ.
9g27: Hội kèn đồng vừa dứt. Cha xứ Đa-minh giới thiệu và chào đón quý Cha. Trong số các cha khách, ngoài Cha Chính Giáo Phận ra còn có cha quản lý của Giáo Phận nữa.
9g30: Ca Đoàn hát ca nhập lễ với bài ca: Chúng con kính chào, mẹ Thiên Chúa...
9g31: Cha Chính bắt đầu cử hành Thánh Lễ. Với phần nhập Lễ, Cha Chính giải thích về ý nghĩa của Thánh Lễ hôm nay. Cha chúc mừng năm mới, chúc mừng tuần chầu của Giáo xứ. Cha mời gọi mọi người bước theo chân Đức Mẹ,  và mời gọi mọi người tạ ơn Chúa vì những hồng ân của năm cũ. Cha kêu gọi cùng Đức Mẹ dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn và cầu bình an cho năm mới.
Sau phần thống hối, Ca Đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu do Soeur Nguyễn Thị Bích Nhường Dòng Đa-minh Bùi Chu điều khiển đã hát kinh Xin Chúa Thương xót và Kinh Vinh Danh. Bộ Lễ được sử dụng trong Thánh Lễ hôm nay là Bộ Lễ truyền thống của Giáo phận Bùi Chu với cung Đô Trưởng. Nhưng riêng Kinh Tin Kính và Kinh Lạy Cha thì được hát theo cung Fa Trưởng.
9g38: Thánh Lễ diễn ra như thường lệ. Sau Lời Nguyện Nhập Lễ, ông nguyên Chánh Trương Giu-se Trần Tiến Tuyên lên đọc bài đọc I: Bài trích sách Dân Số.
9g42: Sau bài Đáp Ca, Ông Cố Giu-se Trần Viết Năng lên đọc bài II: Bài trích thơ Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Galata.
9g45: Một Linh Mục khách công Bố Tin Mừng theo Thánh Lu-ca.
9g46: Kết thúc việc công Bố Tin Mừng, Cha Chính tiến ra bục giảng để giảng. Cha lập lại lời tường thuật của Tin Mừng về việc các mục đồng tới Bê-lem. Các ông đã đến Bê-lem và gặp thấy một hài nhi - Đấng đến tái tạo thế giới. Khi con người phạm tội, con người trở nên bất hòa với nhau: Ông Adam đổ lổi cho bà Eva. Không những bất hòa với nhau, con người còn bất hòa cả với các loài thụ tạo khác. Thế giới mới mà Đức Mẹ sinh ra: Hoàn toàn vâng phục Thánh ý Chúa Cha. Đức Mẹ vâng phục Thiên Chúa nên đã thưa lời xin vâng với thiên thần. Thánh Giu-se đã vâng phục Thiên Chúa nên đã đón nhận Đức Maria. Thế giới mà Đức Maria sinh ra là một thế giới hài hòa: Người vật sống chung. Thế giới ấy hòa hợp với con người. Thánh Giu-se và Đức Mẹ đã từ bỏ tất cả để đi tìm Chúa. Các mục đồng từ bỏ giấc ngủ cũng để đi tìm Chúa. Thế giới chan hòa yêu thương là một thế giới đáng chúng ta mong ước. Ngày đầu năm mới, Giáo Hội tìm đến Đức Mẹ, để qua Mẹ tìm kiếm hòa bình cho thế giới. Chỉ trong Thiên Chúa, con người mới có hòa bình đích thực. Ngày đầu năm mới, Giáo hội mời gọi tất cả chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ trong việc xây dựng thế giới mới.
9g56: Cha Chính kết thúc bài giảng và Ngài cất Kinh Tin Kính: Tôi Tin Kính Một Thiên chúa ba Ngôi...
9g57: Kinh tin Kính kết thúc, ông Quản Phê-rô Trần Viết Chu lên đọc lời nguyện giáo dân.
10g02: Trong lúc Thánh Lễ đang diễn ra thì ban Hậu Cần lại đang rất bận rộn với việc chuẩn bị bữa tiệc. Ban Hậu cần gồm có: bà quản Phương, Bà trùm Loan, Bà phó Tịch, ông Trưởng Thắng và bà Mơ.
10g07: Truyền Bánh Thánh.
10g08: Truyền Máu Thánh.
Kinh Nguyện Thánh Thể II đã được sử dụng trong Thánh Lễ hôm nay.
Trong lúc mọi người đang sốt sắng tham dự Thánh Lễ thì các ông trong ban trật tự và coi xe lại âm thầm trông coi tài sản và xe cộ cho mọi người, giúp mọi người có thể yên tâm và cầm trí tham dự Thánh Lễ. Ban trật tự gồm có: Ông Trưởng Đa-minh Trần Tiến Chất, Ông Trường Vinh-sơn Trần Thế Tinh, ông phó Phê-rô Trần Thế Toan và ông Đa-minh Trần Tiến Chi.
10g28: Sau khi kết thúc Lời Nguyện Hiệp Lễ, Cha Chính đã chúc mừng năm mới cũng như tuần chầu của Giáo xứ Thánh Mẫu. Ngài sử dụng một số từ ngữ rất đẹp để động viên và khích lệ tinh thần của Giáo xứ Thánh Mẫu.
10g29: Sau khi Cha Chính dứt lời và sau tràng pháo tay nồng nhiệt của tất cả cộng đoàn, ông Chánh Đa-minh Trần Văn Thơ tiến lên sát gian Cung Thánh để cám ơn quý Cha.
10g33: Sau lời cám ơn của ông Chánh Thơ, ông Nguyên Chánh Trương Vinh-sơn Trần thế Việt mang một bó hoa tươi, lớn lên tận gian Cung thánh để tặng quý Cha.
10g34: Cha Chính ban Phép lành cuối Lễ.
10g35: Thánh Lễ kết thúc, một linh mục trong đoàn Đồng Tế xướng lên: Lễ xong chúc anh chị em ra đi bình an. Tuy nhiên, Cộng Đoàn lại không ra đi ngay, nhưng đã đứng lại và cùng hát Kinh Hòa Bình.
Sau khi dứt Kinh Hòa Bình, mọi người mới cùng nhau ra về, kết thúc một Thánh Lễ thật sốt sắng và cũng đầy trang trọng.

BBT.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét