Thánh Lễ Giao Thừa Tết Giáp Ngọ Tại Giáo Xứ Thánh Mẫu
Hôm nay, vào lúc 21g30,
toàn bộ chuông nhà thờ đồng loạt vang lên, thúc giục mọi người mau chóng trở về
ngôi thánh đường – trung tâm của cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu - để cùng hiệp
dâng Thánh Lễ.
Chẳng mấy chốc sau, hàng
loạt những con người với những bước chân nhanh nhẹn đã tiến về ngôi thánh đường
thân yêu hầu cùng mọi người sẻ chia giây phút linh thiêng nhất của đất trời, để
tạ ơn và xin Thiên Chúa và Đức Mẹ chúc phúc cho mình trong năm mới.
Tuy nhiên, trước khi
Thánh Lễ Giao Thừa diễn ra, toàn thể Giáo xứ đã cử hành chung một giờ chầu
Thánh Thể. Và sau giờ chầu Thánh Thể này, ông Ký Luyện đã thông báo cho mọi
người biết về các khoản thu chi của Giáo xứ trong suốt một năm qua. Bên cạnh
đó, ông cũng đọc lên bản danh sách về những vị dâng cúng tiền của cho Giáo xứ
trong năm vừa rồi.
Ngay sau khi ông Ký
Luyện kết thúc việc thông báo các khoản thu chi, bài ca Nhập Lễ đã được Ca Đoàn
cất lên. Và Thánh Lễ diễn ra như thường lệ do chính Cha xứ Đa-minh chủ sự.
Ông Nguyên Chánh trương
Giu-se Tuyên lên đọc bài đọc I; Ông Phó Chánh trương Đa-minh Tịch lên đọc bài
đọc 2.
Video Cha xứ Đa-minh Giảng Lễ
Có một sự cố hơi đáng
tiếc đã xảy ra trong Thánh Lễ hôm nay. Vừa lúc lời nguyện Giáo dân được cất lên
thì điện lưới đã bị mất do sự cố chập điện tại cột điện đầu nhà thờ, vì thế
Thánh Lễ bị gián đoạn (chừng 5 phút) cho đến khi máy phát điện được cho nổ.
Trước khi kết thúc Thánh
Lễ - vào đúng lúc giây phút giao thừa - mọi thành phần dân Chúa, bắt đầu từ Cha
xứ, đã lên dâng phong bì vào hòm dâng
cúng được đặt trước gian cung thánh như là món quà đầu năm mừng tuổi Đức Mẹ.
Sau đó, ông Chánh Thơ đã
đọc bài diễn văn chúc mừng Xuân và đầu năm mới Cha xứ và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo
xứ.
Sau khi nhận phép lành
cuối Lễ, mọi người, kể cả Cha xứ đã ra viếng đài Đức Mẹ La-vang.
Kết
thúc nghi thức viếng Đài Đức Mẹ, mọi người đã quay mặt về nhau và trao cho nhau
những lời cầu chúc tốt lành, những cái bắt tay thân ái cũng như những cái ôm
thật ấm áp tình người và tình huynh đệ trong phút giây đầu năm.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét