Đức
Thánh Cha: Với cuộc Giáng Sinh của Chúa Giê-su, thế giới luôn luôn có thể trở
nên mới.
Joseph
Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
„Với cuộc Giáng Sinh của Chúa Giê-su, một lời hứa
mới được sinh ra, một thế giới mới, và đó cũng là một thế giới luôn luôn có thể
được canh tân“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc tới điều đó vào trưa Chúa nhật
hôm nay trong buổi đọc Kinh Truyền Tin Chung tại quảng trường Thánh Phê-rô. Một
ngày trước Lễ Hiển Linh, Đức Thánh Cha nói:
„Thiên Chúa ở đó luôn
luôn để tái tạo nhân loại, để hiệp nhất thế giới lại từ các tội nhân, tức thế
giới luôn mê hoặc và làm lão hóa họ. Như lịch sử nhân loại cũng như lịch sử
riêng của mỗi người trong chúng ta cũng đã được chỉ ra qua những khó khăn và
yếu đuối, Đức Tin vào sự Nhập Thể của Thiên Chúa cũng nói với chúng ta rằng,
Thiên Chúa liên đới với nhân loại và lịch sử của họ.“
„Và Ngôi Lời đã trở thành xác phàm và sống
giữa chúng ta“ – Những Lời được trích dẫn từ Tin Mừng của Thánh Gio-an này hàm
chứa điều cốt yếu của Ky-tô giáo – Đức Thánh Cha nói: Cuộc Giáng Sinh của Chúa
Giê-su lưu ý tới „Tình Yêu vô hạn của Thiên Chúa đối với nhân loại“. Và sự gần
gũi này của Thiên Chúa đối với con người sẽ không bao giờ tan biến – Đức Thánh
Cha khẳng định. Và sự gần gũi này cũng không mất đi cả khi chúng ta – như nhiều
người sống cùng thời với Chúa Giê-su – khước từ Con Thiên Chúa, Đức Thánh Cha
nói:
„Chúng ta cũng đã từng
khước từ Ngài nhiều lần và ưa thích ở lại trong sự tách biệt khỏi thế giới bên
ngoài đối với những thiếu sót của chúng ta cũng như sự lo lắng tới những lầm
lỗi của chúng ta. Nhưng Chúa Giê-su không bỏ cuộc cũng như không chấm dứt
việc giới thiệu chính Ngài và giới thiệu ân sủng cứu độ của Ngài! Chúa Giê-su
rất kiên nhẫn trong việc cảm thông và chờ đợi, Ngài chờ đợi luôn luôn. Điều này
chính là Tin Mừng của niềm hy vọng, một Tin Mừng của ơn cứu độ, cũ nhưng cũng
luôn luôn mới mẻ. Và chúng ta được kêu gọi để chứng thực cho Tin Mừng của sự
sống và ánh sáng với niềm vui (…). Vì Tin Mừng của Chúa Giê-su chính là: Sự
Sống, Ánh Sáng, Hy Vọng và Tình Yêu.“
(rv 05.01.2014 pr)
Joseph Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển
ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét