Bangladesh:
Một thanh niên thuộc bộ lạc Khasi trở thành một Linh mục do được truyền cảm hứng
từ sự thánh thiện của các nhà truyền giáo
11/02/2014 14:32
by Sumon Corraya
Vào
ngày 26/01, Thầy Bruslee Lamin đã được nhận tác vụ Linh mục. Ngài là người
đầu tiên của bộ lạc Khasi lựa chọn đời sống thánh hiến. Sự lựa chọn này của
ngài là nhờ có gương mẫu của các nhà truyền giáo Dòng Thánh Giá đã mang Chúa
Ky-tô đến cho các bộ lạc ở Ấn Độ và Bangladesh.
Từ
khi còn là một cậu bé, ngài đã được truyền cảm hứng từ sự “chân thật và thánh
thiện” của các linh mục mà ngài gặp. Nhờ đó ngài đã lựa chọn cải đạo và
sau đó chấp nhận ơn gọi trở thành linh mục.
Đây
là câu truyện về cuộc đời và đức tin của Cha Bruslee Lamin, thuộc bộ lạc thiểu
số Khasi đã trở lại đạo Công giáo ở độ tuổi thanh thiếu niên. Hằng ngày, đức
tin của ngài lớn dần lên cho đến khi trở thành ơn gọi sống đời thánh hiến.
Ngày
26/01, ngài được trao tác vụ linh mục, trở thành Linh mục đầu tiên trong cộng đồng
của ngài.
Khasi
là một nhóm người thuộc bộ lạc thiểu số thổ dân của Meghalaya, một bang nằm ở
Đông-Bắc Ấn Độ. Hầu hết những người Khasi vẫn sinh sống ở bang này, nhưng một số
đã di chuyển đến vùng lân cận Assam và Bangladesh.
Trong
cộng đồng của Cha Bruslee’s, đạo Công giáo đến cùng các nhà truyền giáo dòng Thánh
Giá khi các ngài đến khu vực Moulovibazar mà người dân ở đây hầu hết là
người thuộc thuyết duy linh và làm việc ở các đồn điền trồng trà.
Các
nhà truyền giáo đã mở các trường học và thiết lập các ký túc xã. Khi đến với một
trong những cơ sở này, cậu Bruslee đã được tiếp xúc với Ky-tô giáo.
Học
đến lớp 8, cậu bày tỏ mong muốn được cải đạo. Cùng với sự ủng hộ của gia đình –
gia đình ngài không gây cản trở cho cuộc hành trình tinh thần của ngài – ngài
đã được lãnh nhận bí tích Rửa tội và Rước lễ lần đầu.
Sau
khi hoàn thành việc học tập của mình, Bruslee đã đi vào chủng viện và học ở đó
12 năm.
“Bên
cạnh các nhà truyền giáo mà tôi đã gặp, bố tôi đã khích lệ tôi chấp nhận ơn gọi
của tôi” – vị Linh mục trẻ nói với AsiaNews. “Bố mẹ tôi rất vui mừng vì tôi đã
trở thành một Linh mục”.
“Các
nhà truyền giáo Công giáo đã làm việc với người bộ lạc Khasi vì sự phát triển
tinh thần và xã hội của họ” - Cha Đa-minh Sarkar, cha xứ ở Srimangal nói.
“Hiện
nay” ngài nói với AsiaNews, “cộng đoàn này đang dâng các Linh mục cho Giáo hội
hoàn vũ”.
Minh
An – CTV của trang Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn asianews.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét