Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Lời Cầu nguyện của một người Ấn - Lời Hay Ý Đẹp - ngày 05.02.2014

Lời Cầu nguyện của một người Ấn - Lời Hay Ý Đẹp - ngày 05.02.2014

Từ Ấn Độ
Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, con không xin Chúa làm vơi đi những gánh nặng của con, nhưng con xin Chúa hãy tăng cường sức mạnh cho con để con có thế mang vác những gánh nặng ấy.

Con muốn nhớ tới Chúa trong những ngày tốt lành, vì thế con hy vọng rằng, trong đêm đen của sự cùng quẫn đến tột cùng, con sẽ vẫn không hề hoài nghi về Chúa. 

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét