Niềm Vui Tròn Đầy - Lời Hay Ý Đẹp
- ngày 14.02.2014
Mẹ Teresa Calcutta (1810-1977)
Một trái tim tràn ngập Niềm Vui là một ngọn lửa thuộc về Thiên
Chúa đang bừng cháy, giống như một tia nắng của Tình Yêu Thiên Chúa, Niềm Hy Vọng
về hạnh phúc đời đời.
Nếu chúng ta trao cho Chúa Giê-su không gian để Ngài có thể sống
trong chúng ta, thì chúng ta sẽ có được kinh nghiệm về Niềm Vui này.
Và nếu chúng ta cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ trở nên một tia sáng
của Tình Yêu Thiên Chúa.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ:
Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg,
Thụy Sỹ 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét