Thánh
Lễ Mồng 02 Tết Tại Nghĩa Trang Tứ Tộc Miền Nghiệp
Theo
truyền thống, cứ ngày Mồng 02 Tết hàng năm, tất cả các thành phần con cháu thuộc
Tứ tộc Miền Nghiệp đều quy tụ về Đất Thánh – nơi các vị tổ tiên, ông bà, cha mẹ,
thân nhân đang an nghỉ - để dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các Ngài.
Tuy nhiên,
theo sự sắp xếp của Cha Giu-se Hà – chánh xứ Giáo xứ Quần Cống, thì Thánh Lễ truyền
thống nói trên được chuyển sang ngày Mồng 04 Tết sắp tới. Mặc dù vậy, Cha
Đa-minh Hán chánh xứ Giáo xứ Thánh Mẫu vẫn ưu ái dâng Thánh Lễ vào ngày Mồng 02
Tết hôm nay tại Đất Thánh Tứ Tộc Miền Nghiệp, đúng theo truyền thống – một truyền
thống không phải chỉ riêng của các Giáo xứ và Giáo họ thuộc miền Nghiệp, mà còn
là của hầu hết các xứ đạo tại Việt Nam.
Đúng
08g30, năm quả chuông của nhà thờ Giáo xứ đồng loạt vang lên, giục
giã mọi người trở về quảng trường thuộc khu sân cuối của nhà thờ Giáo xứ Thánh
Mẫu để cùng đoàn Lễ Nghi tiến về Đất Thánh.
09g00:
Hội trống lớn vang lên – khởi sự việc rước đoàn Lễ Nghi. Các đoàn hội và mọi
người mau chóng đi vào hàng và tiến về Nghĩa Địa.
09g40
mọi người đều đã tề tựu đông đủ trước khu vực Lễ Đài - trung tâm của Thánh Địa,
Ca Đoàn bắt đầu hát Ca Nhập Lễ với bài ca: „Con ơi giữ lấy lời Cha“ của nhạc sĩ
linh mục Xuân Thảo, và đoàn Lễ Nghi tiến ra lễ đài. Tuy nhiên, trước khi Thánh
Lễ được cử hành, các vị nguyên và đương kim chánh trương của Giáo xứ Thánh Mẫu đã
cùng với Cha xứ và Cha quê hương Gio-an Môn thực hiện nghi thức dâng hương trước bàn
thánh.
Sau
nghi thức dâng hương, Thánh Lễ diễn ra như thường lệ. Ông cố Giu-se Năng đọc
bài đọc một; Ông cố Giu-se Tiến đọc bài đọc hai; Cha Quê hương Gio-an Môn công
bố và chia sẻ Lời Chúa (chúng tôi sẽ cho đăng tải toàn văn bài chia sẻ của Cha
Gio-an sau). Bà cố Tê-rê-xa Ngân đọc lời nguyện tín hữu.
Trong
khi cha chuẩn bị bánh miến và rượu nho, Ca Đoan đã hát Ca Dâng Lễ với bài „Ngày
xuân xin dâng lên Cha“ của nhạc sĩ Pha-xi-cô.
Phần
Phụng Vụ Thánh Thể diễn ra như thường lệ.
Trong
lúc Hiệp Lễ Ca Đoàn hát bài „Đồng cỏ tươi“ của nhạc sĩ Hùng Lân.
Trước
khi kết thúc Thánh Lễ, ông Chánh Đa-minh Thơ đã tiến tới gần khu bàn Thánh để
cám ơn quý Cha và cộng đoàn.
Sau phép lành cuối Lễ, Ca Đoàn đã hát bài „Nhớ về tổ tiên“.
Trong lúc đó, mọi người từ từ rời khu vực Lễ Đài để đi đến với phần mộ thuộc các vị tiên tổ và
thân nhân của mình, thắp hương và dâng lời
cầu nguyện cho các Ngài.
BBT.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét