Thánh Lễ An Táng Ông Đa-minh Trần Thế
Bính
Vào
lúc 06g03 sáng ngày 30 Tết Giáp Ngọ vừa qua, khi mọi người đang nô nức trở về
quê hương từ những phương trời xa xôi để đoàn tụ cùng với gia đình, làng xóm, để đón chào mùa Xuân mới, để quây quần
bên ông bà cha mẹ vui hưởng cái Tết cổ truyền, thì ông trưởng Đa-minh Trần Thế
Bính lại vội vã từ giã mọi người để ra đi, để về lại với tiên tổ. Sự vội vã ra đi như vậy của ông Đa-minh
ngay trong ngày áp Tết đã để lại cho gia đình, cho bà con thân thuộc và cho
hàng xóm láng giếng một nỗi tiếc thương vô hạn.
Vì
ông Trưởng Đa-minh được Chúa mời gọi ra đi trong dịp Tết, và cũng vì gia đình
tang quyến muốn chờ đợi con cháu từ xa trở về, nên cho đến hôm nay (02.02.2014)
thi hài của ông mới được gieo gửi vào lòng đất mẹ để cùng
với tổ tiên chờ ngày phục sinh
trong vinh quang.
Ông
Trưởng Đa-minh đã phải trải qua một cuộc sống đầy vất vả, công việc làm ăn của
ông không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nên kinh tế trong gia đình gặp rất nhiều
khó khăn. Khi con cái của ông đã trưởng thành, và có thể giúp đỡ, bù đắp lại
cho ông những vất vả, lo toan và gánh nặng cuộc sống, thì ông lại bị ốm đau
triền miêm.
Nhưng
Thiên Chúa đã chạnh lòng thương đối với ông, và đã bù đắp lại cho ông bằng những
cách khác. Ngài gọi ông đi vào cuộc sống bất diệt giữa sự hiện diện có thể nói
là đông đủ nhất trong năm bởi những người bà con thân thuộc và hàng xóm láng
giềng.
Chiều
hôm qua, tức ngày Mồng Hai Tết Giáp Ngọ, Cha nguyên Chánh xứ Phao-lô Nguyễn Hòa
Kiên, được sự chấp thuận của Cha xứ bản quyền, đã về tận tang gia để dâng Thánh
Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ông Trưởng. Điều này có thể coi như là một niềm an
ủi cũng như là một niềm vinh dự cách đặc biệt đối với ông Đa-minh và gia đình
tang quyến.
Sáng
nay, vào lúc 09g00, Cha chánh xứ Đa-minh Phan Duy Hán đã cử hành Thánh Lễ An
Táng cho ông – một Thánh Lễ vào đúng ngày Chúa nhật đầu tiên của mùa Xuân mới.
Trước
khi Thánh Lễ An Táng diễn ra, vào lúc 08g30 thi hài của ông Đa-minh đã được
rước về khu Thánh Đường và đặt ở gian cuối của nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu để ông
cùng với mọi người hiệp dâng Thánh Lễ lần cuối cùng của ông tại ngôi thánh
đường thân yêu của Giáo xứ. Chính tại ngôi Thánh Đường này, lúc còn bình sinh
ông Đa-minh đã thường lui tới để sẻ chia cùng với mọi người các Mầu Nhiệm của Đức
Tin cũng như các sinh hoạt chung của Giáo xứ.
Đúng
09g00, Thánh Lễ An Táng, Tạ Ơn và cầu nguyện cho ông Đa-minh đã diễn ra. Số
người tham dự Thánh Lễ này được kể là đông kỷ lục đối với tất cả các Thánh Lễ
An Táng từ trước tới giờ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Mẫu.
Kết
thúc Thánh Lễ, sau khi cha xứ Đa-minh cử hành các nghi thức tiễn biệt, linh cữu
của ông Đa-minh đã được đưa tới Nghĩa Trang Tứ Tộc Miền Nghiêp.
Tiễn
đưa ông Đa-minh lên đường về nghỉ ngơi bên các vị Tiên Tổ là một đoàn người rất
đông đúc. Họ lặng lẽ và chầm chậm bước đi trong niềm nhớ tiếc và trong kinh
nguyện thiết tha.
Những
ngày vừa qua thời tiết khá đẹp và có nắng vàng rực rỡ, nhưng hôm nay, trong lúc
linh cữu của ông Đa-minh được đưa đến nhà thờ thì trời đã có mưa nhẹ - một chỉ
dấu về sự chạnh lòng thương của Thiên Đình. Tuy nhiên, trong lúc Thánh Lễ An
Táng diễn ra thì trời lại có nắng. Và trời tiếp tục nắng nhẹ mãi cho tới khi
các nghi thức cuối cùng dành cho ông Đa-minh tại khu trung tâm của nghĩa địa
được cử hành xong.
Khi
thi hài của ông Đa-minh được đưa tới huyệt mộ đã được đào sẵn, thì trời lại đổ
mưa và trở nên khá u ám.
Nghi
thức mai táng dành cho ông Đa-minh hoàn tất đúng vào lúc 11h00. Mọi người đưa
tiễn lại lặng lẽ vĩnh biệt ông để ra về.
Xin
Thiên Chúa giầu lòng thương xót ban cho ông Đa-minh sớm được hưởng hạnh phúc
Nước Trời.
Xin thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến và vĩnh biệt
ông Trưởng Đa-minh Trần Thế Bính.
BBT.
(Chúng tôi đang tiếp tục cập nhật thêm hình ảnh và video liên quan đến Thánh Lễ An táng của ông Đa-minh. Mời quý vị theo dõi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét