Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

Ăn Chay – nhưng với sự chừng mực

Ăn Chay – nhưng với sự chừng mực

Ludwig Blosius
Đừng khước từ cơ thể sự cần thiết của những đồ ăn, thức uống và sự yên bình! Một sự rút lại quá mức đối với những chất dinh dưỡng này sẽ đưa tới cho cơ thể và tâm hồn không hiếm những khuyết điểm lớn đối với chính chúng, và đó chính là những nguyên nhân thuận lợi đưa đến những rối loạn tinh thần nghiêm trọng.

Ăn chay, tỉnh thức và những nỗ lực thuộc thể chất, tất nhiên sẽ được Thiên Chúa hoan nghênh khi chúng được tôi luyện bởi tình yêu đối với Ngài cũng như trong mức độ hợp lý. Nhưng sự tinh ròng của con tim, thái độ khiêm cung và Đức Bác Ái sẽ còn được Thiên Chúa hoan nghênh hơn. Những nhân đức này muốn được giới thiệu cho bất cứ cách thức ép mình ép xác nào mà không vì lợi ích của chính mình.

Vì thế bạn hãy dừng lại và hãy chú ý đến một quy tắc chắc chắn cũng như một mức độ khôn ngoan trong tất cả mọi sự. Và như vậy bạn sẽ duy trì được sự tự do nội tại ở bất cứ nơi đâu, cũng như sẽ sở hữu một cách hoàn toàn tất cả những sức mạnh thuộc về tinh thần và thể chất của bạn.

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét