Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Cách nay 70 năm: Đan Viện Monte Cassino bị trúng bom

Cách nay 70 năm: Đan Viện Monte Cassino bị trúng bom

J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Bảy mươi năm trước đây, những trái bom đã bay đến: nội trong vòng một thời gian ngắn, chúng biến Đan Viện Monte Cassino thành một đống tro tàn. Phải chăng đó là sự lầm lẫn đầy kịch tính? Hay các nước đồng minh hồi ấy đã bị ăn những thông tin sai lạc trong tháng 3 năm 1944? Dù sao, trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì những trái bom cũng đã đánh trúng một Đan Viện quan trọng bậc nhất của Dòng Biển Đức, Đan viện này nằm giữa đoạn đường từ Rô-ma tới Neapel, trên một ngọn núi cao thuộc thành phố nhỏ Cassino.

Vị Tổ Phụ các Đan Sinh và cũng là vị Quan Thầy của cả châu Âu, được cho là đã qua đời vào ngày 21 tháng 3 năm 547 trên đồi Monte Cassino. Vào ngày thứ Sáu vừa rồi, cuộc ném bom đã được tưởng nhớ tại Đan Viện được tái thiết. Vị lãnh đạo của Đan Viện trực thuộc Giáo hoàng này, Đức Viện Phụ Augusto Ricci, cho biết:

„Thực ra thì hồi đó, quân đội Đức quốc xã đã đóng đồn ngay bên cạnh Đan Viện, nhưng không vào trong Đan Viện. Có lẽ quân Đồng Minh đã nhìn thấy bên trong cơ sở khổng lồ một mối đe dọa, và đã tin rằng, việc phá hủy cơ sở này sẽ tạo cho họ một lợi thế về mặt quân sự. Sau đó thì sự việc đã lộ ra như một sự lầm lẫn. Thực sự rằng, trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì trong Đan Viện cũng vẫn không hề có sự hiện diện của quân đội dù chỉ trong một khoảnh khắc!“

Đức Thánh Cha đã cử Đức Hồng Y Ennio Antonelli với tư cách là vị đại diện đến tham dự buổi lễ tưởng nhớ tại Đan Viện Monte Cassino.

„Trong bài giảng của Đức Hồng Y Antonelli, Ngài đã đoan chắc với chúng tôi về sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Sau đó thì Ngài nhắc nhớ rằng, các Đan Viện Biển Đức cần quan tâm tới điều là, một sứ điệp hòa bình cần phải đến được với toàn thế giới. Các Đan sĩ Biển Đức được ví như những con người của hòa bình, trong mối liên hệ này, đi qua nhiều thế kỷ, các Đan Sĩ đã đạt tới được nơi mà họ đã hiện diện.“

Ngày nay, nếu ai đến thăm Đan Viện Monte Cassino thì họ hầu như sẽ không còn thấy được các dấu hiệu được để lại từ thời của Thánh Biển Đức nữa – có thể nó hoàn toàn khác với Subiaco hay Mentorella, tức những nơi mà vị Tổ Phụ của các Đan Sinh đã đến đó trước khi Ngài đến với Monte Cassino. Tuy nhiên, điều đang gây thán phục trên ngọn núi của Thánh Biển Đức – Cassino ngày nay, đó chính là những nghĩa địa rộng mênh mông của quân đội, nằm bên sườn của ngọn núi này – đó là những chứng tích hùng hồn cho ngày hôm nay về trận chiến chung quanh Monte Cassino.

„Trong các Đan Viện, chúng tôi vẫn còn có hai Đan Sĩ mà họ biết về Đan Viện trước khi cuộc đánh bom xảy ra. Tôi cũng còn biết nhiều người sống trong khu vực này, họ vẫn còn nhớ rất rõ những biến cố diễn ra hồi đó, nhớ tới những giây phút bi thảm của cuộc chiến tranh cùng với tất cả sự hủy hoại của nó… Nhân đây, trong năm nay, chúng tôi cũng tưởng nhớ chuyến viếng thăm của Đức Phao-lô VI được thực hiện cách nay đúng năm chục năm! Ngài đã đến để cung hiến ngôi thánh đường vừa được tái thiết và nhân đó đã tôn phong Thánh Biển Đức trở thành vị Quan Thầy của toàn thể châu Âu.“

(rv 22.03.2014 sk)

J. Ngọc Hà – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét