Chúa Giê-su chỉ
cỏ ích với chúng ta khi chúng ta đón nhận Người - Lời Hay Ý Đẹp
- ngày 23.03.2014
Max
Lucado
Người
ta có thể đứng sâu tới vùng thắt lưng trong một dòng sông, và dù thế vẫn có thể
chết khát. Cho tới khi nào người ta không múc nước để uống, thì nước cũng vẫn
chả có ích lợi gì cho người ấy. Cũng thế, Chúa Giê-su cũng chẳng có ích lợi gì
đối với chúng ta nếu chúng ta không đón nhận Người vào trong chúng ta.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ:
Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg,
Thụy Sỹ 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét