Nếu không có sự
hài hước, tôn giáo trở thành nguy hiểm - Lời Hay Ý Đẹp - ngày 04.03.2014
Walther Rothschild
Đối với những người vô thần thì toàn bộ các tôn giáo chỉ là một
trò đùa. Nhưng đối với nhiều người mà họ đang bận tâm với tôn giáo, thì không
phải toàn bộ tôn giáo là một chuyện phiếm, nhưng những thành phần của tôn giáo
sẽ trở nên khôi hài với kiểu cách của nó.
Tôi nghĩ rằng, nếu người ta không có sự hài hước ấy thì người ta
cũng sẽ có sự duy tín một cách khắt khe, tức sự cuồng tín, và đó là điều rất
nguy hiểm.
Không phải tôn giáo tự nó là nguy hiểm, nhưng tôn giáo mà không có
sự hài hước thì trở nên rất nguy hiểm.
M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ:
Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg,
Thụy Sỹ 2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét