Trong thời gian Mùa
Chay, Giáo hội Công Giáo tại Bangladesh cổ võ việc hy sinh bằng việc tiết kiệm
để làm từ thiện
by Sumon Corraya
Giống như mọi năm, sau Thứ Tư Lễ Tro, các cha xứ trao cho các gia đình một con
lợn đất: để dành dụm tiền vào đó trong suốt thời gian từ Lễ Tro đến Lễ Phục
Sinh. Tiền thu được sẽ được sử dụng vào các công việc xã hội và từ thiện.
Để nhấn mạnh tầm quan
trọng của việc hy sinh trong suốt Mùa Chay năm nay, sau Thứ Tư Lễ Tro, các nhà
thờ ở Bangladesh đã phân phát cho các gia đình con lợn đất, kêu gọi các tín hữu
“tiết kiệm trong thời gian 40 ngày trước Lễ Phục Sinh” và “tiền tiết kiệm sẽ
được sử dụng vào các hoạt động bác ái và xã hội”. Đây là một truyền thống đã được
hình thành cách đây hơn 5 năm ở các Giáo hội tại Bangladesh.
Cha Ajit Cost đã nói với AisaNews rằng: “Công việc dễ làm này nhằm để huấn dậy
về ý nghĩa của sự hy sinh. Chúng tôi đã đưa cho mỗi gia đình một con lợn đất để
các Giáo xứ cùng nhau tiết kiệm tiền. Năm nay chúng tôi đã phân phát 1.500 con
lợn đất so với 1.200 con năm ngoái. Năm 2013 chúng tôi quyên góp được gần
2.150USD: toàn bộ khoản tiền này được dùng cho công việc phát triển đời sống
tinh thần và xã hội của cộng đoàn”.
Năm trước – Cha Costs tiếp
tục – tiền thu được “đã gửi cho Nhà thờ Thánh Tô-ma thuộc giáo phận Sylhet, vì
nhà thờ này cần sửa chữa gấp. Nhưng một phần tiền cũng được gửi cho một hiệp
hội Ky-tô giáo để xây các ngôi nhà. Năm nay chúng tôi hy vọng sẽ quyên góp được
đủ tiền cho kế hoạch xây một ngôi nhà thờ mới.”
Trong suốt Mùa chay, các
tín hữu không ăn thịt và nhiều người chỉ ăn một bữa no trong ngày. Nirmal Gomes
giải thích: “Từ khi bắt đầu, chúng tôi ăn ít hơn vì thế tiết kiệm được rất
nhiều so với các chi phí thường ngày. Đây cũng là cách thức tốt để dậy cho con
cái của chúng ta về giá trị và ý nghĩa của sự hy sinh”.
Minh An – CTV của Gx Thánh
Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:asianews.it
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét