Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô hoàn tất những ngày hồi tâm
Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn:
radiovaticana.va
Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô đã hoàn tất tuần tĩnh tâm mùa Chay của Ngài. Vào sáng thứ
Sáu hôm nay, Đức Thánh Cha và các cộng sự viên quan trọng trong Giáo triều của
Ngài đã trở về lại Vatican.
Từ
hôm Chúa Nhật vừa rồi, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cùng với những vị đứng đầu của
Giáo Triều đã dành thời gian để cầu nguyện và suy niệm. Những ngày hồi tâm đã
diễn ra tại Ariccia, cách Rô-ma khoảng 30 km về hướng Nam, trong một nhà Dòng vắng
vẻ. Tại đó, Đức Thánh Cha cũng đã cử hành Thánh Lễ kỷ niệm một năm ngày Ngài
đăng quang Giáo Hoàng, nhưng không có tiệc mừng.
Để
đi và về, Đức Thánh Cha và khoảng tám chục vị cùng đi với Ngài đã dùng tới hai
chiếc xe buýt. Đây là lần đầu tiên, cuộc tĩnh tâm mùa chay truyền thống của Đức
Thánh Cha và Giáo Triều đã diễn ra bên ngoài Vatican.
Những
bài suy niệm trong tuần tĩnh tâm này không được thực hiện bởi một vị Hồng Y như
thường lệ, nhưng bởi một vị Linh Mục xứ bình thường – Cha Angelo De Donatis – Linh
mục quản xứ thuộc Giáo phận Rô-ma. Đức Thánh Cha đã nhân danh chính mình cũng
như nhân danh Giáo Triều để cám ơn Cha Donatis như sau:
„Giờ
đây chúng ta trở về nhà với một hạt giống tốt lành, với hạt giống Lời Chúa – đó
một hạt giống tốt. Thiên Chúa sẽ ban mưa móc, và hạt giống này sẽ nẩy mầm cũng
như sẽ lớn lên và đơm bông kết trái. Chúng ta tạ ơn Chúa về hạt giống tốt lành ấy cũng như những giọt
nước mưa mà Ngài sẽ ban xuống cho chúng ta. Nhưng chúng ta cũng muốn cám ơn người
đã gieo hạt giống: Vì Cha chính là người gieo giống, và Cha đã hiểu rất rõ điều
đó! Cha gieo ở đây và ở kia, dù không nhận ra nó theo hình thức bên ngoài, hay Cha
chỉ thực hiện một cách đơn giản như vậy – nhưng Cha đã mang đến đây điều cốt
lõi của vấn đề! Xin cám ơn Cha thật nhiều. Xin Cha hãy tiếp tục cầu nguyện cho
„nghiêp đoàn“ này của các tín hữu. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân, nhưng
tất cả chúng ta đều muốn bước theo Chúa Giê-su – để không bao giờ đánh mất niềm
hy vọng, lời hứa và sự tươi vui. Xin cám ơn Cha!“
(rv/kna
14.02.2014 gs/pr)
Đam Trần – CTV của Gx Thánh
Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét