Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Con không xin cho được hạnh phúc trần gian, chỉ xin cho được ơn nhận ra sự hiện diện của Chúa - Lời Hay Ý Đẹp - ngày 01.04.2014

Con không xin cho được hạnh phúc trần gian, chỉ xin cho được ơn nhận ra sự hiện diện của Chúa - Lời Hay Ý Đẹp - ngày 01.04.2014

Annette von Droste-Hülshoff (1787-1848)
Con không xin cho được hạnh phúc trần gian, chỉ thỉnh thoảng xin cho được một ơn soi sáng để con tới được nơi có thể nhìn thấy được bàn tay của Chúa, và nhờ thế con có thể cảm nhận được Tình Yêu của Chúa.

Chỉ trong những nỗi khổ đau của cuộc sống, mới có thể có được lời chào của Ân Sủng: Trong trường hợp như vậy thì Chúa đã biết hết về việc con có thể và phải chịu đựng bao nhiêu rồi.  

M.Trần Thị Thu Hiền – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ: Pauluskalender 2014, nhà xuất bản St Paul, Fribourg, Thụy Sỹ 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét