Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

Đi ra từ những nấm mộ của tính ích kỷ - Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc kinh Truyền Tin Chung ngày 06.04.2014

Đi ra từ những nấm mộ của tính ích kỷ - Lời ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc kinh Truyền Tin Chung ngày 06.04.2014

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va
St-Takla.org Image: Jesus Christ resurrecting the dead  - Miracle of The Raising of Lazarus صورة في موقع الأنبا تكلا: صورة المسيح يقيم الموتى - معجزة إقامة لعازر
Câu chuyện La-gia-rô được phục sinh chỉ ra cho thấy, tới thời điểm nào thì sự trở lại và sự biến đổi của chúng ta có thể đến. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nói như thế trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung vào trưa Chúa Nhật hôm nay.

Như được tường thuật từ Tin Mừng của Chúa Nhật thứ 5 mùa Chay, La-gia-rô đã chết được ba ngày rồi khi Chúa Giê-su tái đem lại sự sống cho ông. Đứng trước mộ phần của người bạn, Chúa Giê-su đã gọi lớn: „La-gia-rô, hãy đi ra!“ Tiếng kêu này được hướng về bất cứ người nào, „vì tất cả chúng ta đều được chỉ ra bởi sự chết“ – Đức Thánh Cha nói.

„Chúa Ky-tô đã không ngao ngán trước những nấm mồ mà chúng ta đã tự đắp lên cho chính mình với những quyết định xấu xa và chết chóc của chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta, hầu như truyền lệnh cho chúng ta, hãy ra khỏi nấm mồ mà tội lỗi của chúng ta đã đẩy chúng ta vào trong đó. Một cách kiên nhẫn, Ngài kêu gọi chúng ta hãy đi ra khỏi bóng tối của chốn ngục tù mà chúng ta đã tự nhốt bản thân mình vào đó bằng cách chúng ta tự hài lòng với cuộc sống sai lạc, ích kỷ và xoàng xĩnh. Chúng ta hãy để cho mình bị tấn công bởi những lời mà Chúa Giê-su đã lập lại cho mỗi chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy để cho mình được giải phóng khỏi „sự trói buộc“ của sự kiêu căng.“

Không có ranh giới đối với lòng khoan hậu mà Thiên Chúa vẫn hằng trao tặng cho chúng ta – Đức Thánh Cha nói tiếp. Sau buổi đọc Kinh Truyền Tin Chung và lời kêu gọi hòa giải tại Ruanda, Đức Thánh Cha cũng hướng cái nhìn về ngày kỷ niệm lần thứ năm trận động đất kinh hoàng xảy ra tại L`Aquila, một thành phố ở miền Trung nước Ý, cũng như hướng cái nhìn về những nạn nhân của trận dịch do vi trùng Ebola tại Guinea và những nước giáp biên giới châu Phi.

Kết thúc buổi Đọc Kinh, Đức Thánh Cha đã ra lệnh phân phát ngay tại quảng trường Thánh Phê-rô nhiều ngàn cuốn Tin Mừng theo dạng bỏ túi. Cuốn Kinh Thánh nhỏ này cũng chứa đựng những câu chuyện về các Tông Đồ, một chương từ Thông Điệp „Evagelii Gaudium“, cũng như một lời kinh của chân phước Gio-an Henry Newman. Trong thời đại hôm nay, người ta có thể mang theo toàn bộ cuốn Kinh Thánh trong điện thoại di động hay trong máy tính bảng – Đức Thánh Cha giải thích. „Vấn đề tùy thuộc ở chỗ người ta có chịu đọc Lời Chúa hay không thôi, để rồi, bằng tất cả những phương tiện sẵn có, luôn luôn đón nhận Lời Chúa với cõi lòng rộng mở“.

„Vào những Chúa Nhật vừa qua, Cha đã luôn khuyên anh chị em hãy kiếm lấy cho mình một cuốn Tin Mừng nhỏ mà người ta có thể mang nó theo suốt bên mình để có thể thường xuyên đọc nó. Sau đó Cha đã nghĩ tới truyền thống cổ kính của Giáo hội là trao Kinh Thánh cho các ứng sinh lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy trong mùa Chay… Anh chị em hãy cầm lấy nó và hãy mang nó theo mình cũng như hãy đọc nó hằng ngày. Đó là Chúa Giê-su, Ngài nói với anh chị em!“

Đồng thời, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một sự trao đổi theo phương châm của Ky-tô giáo: „Anh chị em đã đón nhận tự do thì hãy nên trao đi sự tự do“: đối với việc đón nhận cuốn sách Tin Mừng nhỏ này, các Tín hữu nên thực hiện một hành vi bác ái đối với những người thân cận.

(rv 06.04.2014 gs)

Đam Trần – CTV của Gx Thánh Mẫu Bc – chuyển ngữ từ nguồn: radiovaticana.va

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét